Ảnh tuần qua:

Uể oải vì nắng nóng, khóc ròng vì mưa đá

(Dân trí) - Người dân 3 miền Bắc - Trung - Nam ngột ngạt, uể oải vì nắng nóng; các nhà vườn Đà Lạt khóc ròng vì mưa đá kèm lốc mạnh phá nát các vườn hoa, rau màu. Chưa vào hè, thời tiết đã biểu hiện đầy khắc nghiệt!

Con đường này hiện tại như một công trường lớn đầy khói bụi dưới nắng hè gay gắt.

Cái nắng đầu tháng 4 đã báo hiệu một mùa hè "khắc nghiệt". (Ảnh: Hữu Nghị)

Trận mưa đá và lốc xoáy kéo dài suốt 1 giờ đồng hồ đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản.

Mưa đá kéo dài suốt 1 giờ đập tan các nhà kính, phá nát các vườn rau, hoa ở Đà Lạt. (Ảnh: Ngọc Hà)

Nhiều người đã bơi ra rất xa bờ...

Bãi tắm Hồ Tây (Hà Nội) vào hè. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Vượt qua những chỗ bùn lầy, đến những chỗ khô ráo hơn chút nhưng cũng bùn đỏ ngập ngụa.

Con đường "đau khổ nhất miền Tây Nghệ An" (Ảnh: Nguyễn Duy)

Xe máy được chế thêm giá chở hàng và thanh giằng, dài tới 13m.

Ba chiếc xe máy "siêu trường" dài hơn cả... xe buýt bị bắt giữ tại Hà Nội. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Một đường gạch men bị hư hỏng

Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất Đông Nam Á hỏng lớp gạch men lát sân ngay khi vừa khánh thành. (Ảnh: Công Bính)

Ông chỉ đi lại trong phạm vi mấy mét của sợi dây xích

Một người từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, khi hòa bình lại mang "tội" giết con vì bị tâm thần nặng, nay sống câm lặng trong "ngôi nhà" chỉ có 3 bức tường và 1 sợi dây xích gắn chặt vào chân. (Ảnh: Minh Giang)

Lên cầu hóng mát

Cầu vượt 3 tầng độc đáo ở Đà Nẵng thu hút hàng trăm lượt người tới tham quan trong ngày khánh thành, gây ùn tắc trên tầng cao nhất. (Ảnh: Công Bính)

Thân cây bàng đá sẽ được tận dụng
vào việc chế tác đài hoa sen đặt trên bộ rễ

Bộ rễ cây bàng đá khổng lồ nặng 25 tấn. (Ảnh: Nguyễn Hành).

Hoàng Yến (tổng hợp)