Bình Định:

Túi nilon đựng xăng bốc cháy sau va chạm, một người tử vong

(Dân trí) - Cú va chạm khiến bịch xăng đựng trong túi nilon rơi xuống đất vỡ tung tóe, bùng cháy bởi điếu thuốc đang dùng đã làm 5 người bị bỏng nặng, trong đó một thanh niên tử vong.

Chiều 8/9, tin từ Khoa Ngoại chấn thương - bỏng (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định) cho biết, đến chiều cùng ngày, 3 bệnh nhân bị tai nạn bỏng trong số 5 nạn nhân nhập viện đã qua cơn nguy kịch; 1 bệnh nhân đã tử vong. Riêng bệnh nhân Nguyễn Thanh Hằng (23 tuổi, ngụ ở thị xã An Nhơn) đã phải chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia Hà Nội để điều trị do vết bỏng cấp độ 5, toàn thân bị cháy bỏng, hai tay khô.

Vụ tai nạn khiến 5 người bị thiêu cháy, trong đó 1 người đã tử vong, riêng em Hằng phải chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) cấp cứu.
Vụ tai nạn khiến 5 người bị thiêu cháy, trong đó 1 người đã tử vong, riêng em Hằng phải chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, ngày 2/9, em Nguyễn Thị Thanh Hằng (ở thôn Nhơn Thiện, xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), vừa tốt nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing), điều khiển xe chở mẹ là bà Nguyễn Thị Thanh Hồng (49 tuổi) và em trai Nguyễn Minh Tiến (13 tuổi) đi TP Quy Nhơn để mua một số vật dụng chuẩn bị chiều 4/9 vào TP. Hồ Chí Minh công tác, sẵn dịp mua áo quần, dụng cụ học tập cho cậu em trai út vào ngày 5/9 dự khai giảng năm học mới.

Khi đi qua khỏi cầu Phước Hưng (giáp ranh giữa thôn Tân Dân, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn và xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) xe của Hằng bất ngờ va chạm với xe máy do Bùi Văn Khôi (18 tuổi, ở thôn Tân Dân, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) chở theo em Trương Quyết Quốc Thắng (14 tuổi, ngụ cùng địa phương) đi ngược chiều. Sau cú va chạm, bịch xăng đựng trong túi nilon do hai thanh niên mua để trên xe bị vỡ tung tóe gặp điếu thuốc đang hút dở tạo thành đám cháy khiến cả 5 người và phương tiện bị cháy dữ dội.

Thanh Hằng từ cô gái rất xinh xắn vừa tốt nghiệp đại học giờ...
Thanh Hằng từ cô gái rất xinh xắn vừa tốt nghiệp đại học giờ...

Thành người bị thiêu cháy biến dạng, tay bị hoại tử

Thành người bị thiêu cháy biến dạng, tay bị hoại tử

Giường bên cạnh, Thắng ngồi sau xe Khôi đi mua xăng giúp bạn cũng bị bỏng nặng ở lưng, hai tay trong khi gia cảnh cũng rất khó khăn
Giường bên cạnh, Thắng ngồi sau xe Khôi đi mua xăng giúp bạn cũng bị bỏng nặng ở lưng, hai tay trong khi gia cảnh cũng rất khó khăn

Mặc dù được người dân trong xóm cùng nhiều người đi đường ra sức dập lửa và đưa 5 nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu, nhưng do vết bỏng nặng quá nên em Khôi, người điều khiển xe máy đã tử vong. Riêng em Hằng bị bỏng nặng nên được chuyển đến Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) để điều trị. Hiện các bệnh nhân Hồng, Tiến và Thắng vẫn đang được điều trị tại khoa Ngoại chấn thương - bỏng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Trong vụ tai nạn thương tâm có 3 mẹ con chị Hồng bị bỏng nặng nên chi phí điều trị rất lớn. Riêng em Hằng vừa mới tốt nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing chuẩn bị vào Sài Gòn làm thì gặp nạn.

Doãn Công