1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hải Phòng:

Từ vụ bắt cóc cháu giám đốc sở, lần ra đường dây "lái" súng

(Dân trí) - Suốt một thời gian dài, những thông tin rò rỉ về một kho hàng nóng tại TP Hải Phòng được PC14, PC17 cập nhật, kiên trì theo dõi. Nhưng mọi việc chỉ trở nên rõ ràng hơn khi Mạnh “bệu” <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/Thu-pham-bat-coc-chau-GD-So-Tai-chinh-Hai-Phong-sa-luoi/2007/11/206287.vip">bắt cóc cháu giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng</a> đòi 6 tỷ đồng…

>> Đường dây mua bán súng cỡ bự bị triệt phá

Mật lệnh

Trong vài năm trở lại đây, trên địa bàn thành phố Hải Phòng liên tục xảy ra các vụ nổ súng gây án như vụ Hoà “đỏ” xả súng tại một nhà nghỉ ở khu nghỉ mát Đồ Sơn, vụ Trường “ăn cắp” ngang nhiên "dụi" thẳng một phát đạn ghém vào bụng người, vụ Tuyết “băng cốc” cùng đồng bọn bắn chết một cán bộ hải quan trên phố Lương Khánh Thiện… Việc các đối tượng phạm tội sử dụng vũ khí nóng không còn mới nhưng xu hướng sử dụng vũ khí, đặc biệt là súng ám sát đang gia tăng cho thấy nhu cầu trang bị “hàng nóng” của giới tội phạm ngày càng trở nên phức tạp.

Giữa thời điểm đó, ngày 19/11/2007, phòng PC14 nhận được thông tin cháu Nguyễn Thanh Tùng, cháu giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng bị một nhóm đối tượng do Đỗ Xuân Mạnh tức Mạnh “bệu” cầm đầu dùng súng bắt cóc trên đường đi học để đòi khoản tiền chuộc 6 tỷ.

Suốt 5 ngày bị bắt cóc trước khi được công an giải cứu, cháu Tùng bị giam giữ trên một chiếc tàu đậu trên bến sông thuộc bán đảo Đình Vũ. Tại cơ quan công an, ban đầu các đối tượng khai nhận chiếc tàu trên được mua thanh lý của một đội biên phòng. Nhưng qua truy xét, PC14 xác định chiếc tàu này được mua lại từ Dư Kim Dũng - người được biết tới là ông trùm thuốc lắc đất Cảng. Chiếc tàu này từng được Dũng sử dụng làm đại bản doanh để chế tác ma tuý trước khi sang tay cho Mạnh “bệu”.
 
Từ vụ bắt cóc cháu giám đốc sở, lần ra đường dây "lái" súng - 1
 
Chiếc tàu là nơi điều chế ma tuý của Dũng "tình" trước khi sang tay cho Mạnh "bệu". (Ảnh: Phúc Hưng)
 
Lời khai của các bị can trong vụ bắt cóc là một trong những manh mối dẫn đường để các trinh sát lần ra vụ án ma túy tổng hợp khổng lồ và một kho súng “cỡ bự” giữa trung tâm thành phố Hải Phòng.

Chuyên án 108CM triệt phá ổ nhóm đối tượng chuyên điều chế, buôn bán, vận chuyển ma tuý tổng hợp do Dư Kim Dũng tức Dũng “tình” cầm đầu được thiết lập. Khi phòng PC 17 phối hợp với công an quận Lê Chân, Hải Phòng bắt giữ ông trùm thuốc lắc Dư Kim Dũng, ngoài việc thu giữ được một lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay, công an còn thu của ông trùm này tới 4 khẩu súng. Trong đó, có 2 khẩu súng ngắn quân dụng chuyên dùng ám sát có xuất xứ từ nước Đức bắn loại đạn 6 ly.

Một chuyên án khác ngay lập tức được lập ra để làm rõ và triệt phá đường dây cung cấp “hàng nóng” cho ông trùm này.

Nhử cọp vào bẫy

Ngày 13/3 CA Hải Phòng nhận được tin CA quận Cầu Giấy (Hà Nội), trong khi bắt giữ tên Phạm Quốc Hùng (SN 1970) và Trần Văn Thịnh (SN 1975), trú tại Lê Chân, Hải Phòng tại bãi đỗ xe taxi khu vực chân cầu An Dương 1, ngoài hai bánh heroin thu giữ được các trinh sát còn thu được một loại súng ngắn hình dáng rất lạ, trông bề ngoài giống như chiếc bút…

Lọt vào tầm ngắm của lực lượng công an là Nguyễn Minh Chí (SN 1957, thường trú tại số 6 gác 2 Lạch Tray, Hải Phòng), trưởng phòng thanh tra một công ty vệ sĩ và Phạm Cao Sơn (tức Sơn “súng”, SN 1966, thường trú số 146 gác 2, đường Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng).

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Ban chuyên án cho biết: Suốt một thời gian dài, những thông tin rò rỉ về một đường dây lái súng có nguồn gốc từ nước ngoài với quy mô lớn tại Hải Phòng đều được phòng PC17, PC14 Công an Hải Phòng cập nhật, kiên trì theo dõi. Lực lượng trinh sát thường xuyên bám trụ tại các điểm nóng nhưng mọi thông tin có được đều không rõ ràng và không có căn cứ chắc chắn.
 
Chuyên án triệt phá đường dây lái súng này chỉ là một nhánh sau chuyên án phá vỡ đường dây buôn bán ma tuý của Dũng “tình”. Đường dây lái súng của Sơn “súng” trên thực tế đã nằm trong tầm ngắm của Công an TP Hải Phòng từ gần 2 năm qua. Tuy nhiên, với bản chất lưu manh và lối hoạt động tinh vi, Phạm Cao Sơn đã gây rất nhiều khó khăn cho các trinh sát trong việc phá án. Trong các vụ án hình sự có sử dụng súng, các đối tượng khi bị bắt đều khai nhận rằng súng được mua qua nhiều mối từ Trung Quốc, Campuchia... và không hề hé răng gì về Sơn “súng”.

Giữa tháng 2/2008, kết hợp thông tin từ các đơn vị chức năng và tin do quần chúng, cơ sở cung cấp, lãnh đạo CA Hải Phòng nhận thấy rõ ràng dấu hiệu của một vụ buôn bán cung cấp cho các đối tượng hình sự. Hàng loạt các trinh sát được lệnh triển khai, xác định, kiểm chứng lại thông tin lần cuối. Mật lệnh lập tức được Ban lãnh đạo chuyên án phát đi tới tất cả các mũi trinh sát. Lặng lẽ nhưng căng thẳng, tất cả lực lượng trong ban chuyên án tập trung cao độ, theo dõi sát sao nhất cử nhất động của hai đối tượng khả nghi.

Quán cà phê trên phố Lạch Tray ngày 29/3 hoạt động bình thường, chỉ có một điều là xuất hiện bí mật tại đây nhiều chiến sĩ trinh sát PC17. Đúng 10 giờ 30, khi “gã khách quen” Nguyễn Minh Chí vừa bước chân vào quán thì có 5 chiến sỹ công an mặc thường phục áp sát, khống chế gọn gàng. Trên túi áo Chí lúc đó có cài một vật như chiếc bút bi nhưng kỳ thực đó là một khẩu súng. Khám xét người Chí, các chiến sỹ công an phát hiện thêm 12 viên đạn: 2 viên nhét trong túi quần còn 10 viên được giấu kín trong mũ bảo hiểm xe máy đội trên đầu. Ban chuyên án khẩn trương lấy lời khai của Chí.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, Phạm Cao Sơn đến khu vực hồ Sen uống cà phê. Ngồi chưa nóng chỗ, y lập tức bị các trinh sát bắt giữ. Lúc này trong người Sơn có 3 khẩu súng ám sát và 30 viên đạn.

Cùng lúc này, các mũi trinh sát khác thuộc phòng PC17 đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và cửa hàng kinh doanh của Phạm Cao Sơn tại đường Nguyễn Đức Cảnh và đường Quang Trung. Một kho vũ khí thực sự được phát hiện với rất hơn 30 khẩu súng các loại (trong đó có 7 khẩu súng ám sát), hàng trăm dao kiếm do Trung Quốc sản xuất cùng công cụ hỗ trợ (bình xịt cay, dùi cui điện, hộp phóng điện), rất nhiều loại đạn, các linh kiện, bộ phận súng được tháo rời và cả 3 máy dập đạn (máy dập để nhồi thuốc nổ vào làm đạn ghém).
 
Từ vụ bắt cóc cháu giám đốc sở, lần ra đường dây "lái" súng - 2
 
Một phần kho vũ khí của Phạm Cao Sơn tại phòng PC17 - CA thành phố Hải Phòng (Ảnh: Phúc Hưng)
 
Gây nhiều sự chú ý nhất trong kho vũ khí của Sơn “súng” chính là những khẩu súng ám sát dạng bút bắn đạn 6 ly hoặc đạn ghém. Đã từ lâu, đây là “niềm ao ước” của không ít cộm cán trong giới giang hồ đất Cảng. Đại tá Đỗ Hữu Ca - PGĐ Công an thành phố Hải Phòng cho biết: “Đây là loại vũ khí che giấu rất dễ vì có thể cài lên ngực áo. Khi phát hỏa, đạn của nó có khả năng sát thương trong phạm vi 10m”.

Loại vũ khí mini này không phải là những khẩu súng ám sát chuyên dụng trong quân đội. Nguyên tắc hoạt động của loại súng ám sát này khá đơn giản: mỗi viên đạn được gắn phía trước một ống kim loại nhỏ có kim hỏa được đẩy bởi lò xo ở phía sau. Khi khai hỏa chỉ cần gạt nút bấm để lò xo bung ra. Trong vài năm trở lại đây, loại súng này được giới tội phạm chuyên nghiệp trên thế giới “ưa chuộng”, sử dụng nhiều vào các hoạt động ám sát. Nhược điểm của loại súng này là phát ra tiếng nổ lớn, tầm hoạt động ngắn.

Đại tá Đỗ Hữu Ca cho biết: Khẩu súng ám sát chính là vật bất ly thân của trùm ma túy Dũng “tình”. Tại cơ quan công an, Dũng khai đã từng mang những khẩu súng này ra dùng thử để phòng khi có việc thì giải quyết cho... gọn. Tháng 10/2007, Dư Kim Dũng đã mua từ nguồn của Sơn 4 khẩu súng, trong đó hai khẩu súng ám sát có giá 4,1 triệu/khẩu, hai khẩu Shotgun có giá 3,6 triệu/khẩu.

Những thông tin mà chúng tôi vừa đưa đến bạn đọc chỉ là một góc nhỏ của chuyên án triệt phá đường dây lái súng có liên quan đến ông trùm thuốc lắc Dư Kim Dũng. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ thêm các đối tượng là khách hàng của Phạm Cao Sơn và Nguyễn Minh Chí.

Phúc Hưng