Tử vi, bói toán… bát nháo cổng chùa

(Dân trí) - Khi những dòng người “đổ xô” đi lễ đầu xuân ở các chùa trong thành phố thì cũng là lúc các tệ nạn như bói toán, tử vi lộng hành và dịch vụ chim, cá phóng sinh, giữ xe… thi nhau chặt chém.

Sáng ngày 3/2 (ngày mồng 9 Tết) một khung cảnh bát nháo diễn ra tại Chùa Phước Hải (còn gọi là chùa Ngọc Hoàng, số 73 đường Mai Thị Lựu, P.Đa kao, Q.1, TPHCM). Đây là ngôi chùa do người Hoa lập nên để thờ Ngọc Hoàng Đại Đế. Theo truyền thống, ngày mồng 9 Tết là ngày cúng Tiên sư nên rất nhiều người về đây dâng hương cúng lễ.

Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an phường Đa Kao đã lập rào chắn ngay đầu đường, hạn chế xe cộ lưu thông qua trước cổng chùa, thế nhưng, xe cộ vẫn chen chân với người đi bộ tạo nên cảnh hỗn độn.

Các hẻm nhỏ, lề đường, tiền sảnh của công ty, nhà dân đều được tận dụng làm bãi giữ xe. Giá một lượt từ 5.000 đồng - 10.000 đồng/chiếc. Còn hai bên lề đường, có hơn 50 gian hàng bán vàng mã, nhang đèn… cùng đội ngũ bán chim, cá, rùa… phóng sinh bày la liệt và không ngớt mời chào.
 
Tử vi, bói toán… bát nháo cổng chùa - 1
Phóng sinh thả cá, cá chết nổi lềnh bềnh.
 
Một phụ nữ bám đuôi chúng tôi kèo nèo: “Anh mua con rùa này đem phóng sinh thì phước lộc đầy năm”. Tôi hỏi bao nhiêu, chị “hét”: Năm chục. Thấy con rùa nhỏ bằng 3 ngón tay, yếu ớt, tôi lắc đầu. Chị này tiếp: “hay là anh mua cá, chim… em cũng có tất”.

Ngay đầu cổng chùa là những người ăn xin, đứng nằm, ngửa tay xin tiền. Trong số đó, rất nhiều người khoác trên người chiếc áo tu hành mà sư thật hay sư giả khó ai mà biết được.

Để đảm bảo an toàn, tránh cháy nổ nên khi bước vào đầu cổng mỗi người sẽ được các vệ sĩ phát cho mỗi người 3 cây nhang. Thế nhưng, lực lượng bán nhang đèn, “cò” xăm, quẻ đã lẻn vào bên trong “tiếp tế” nhang, đèn cho những ai có nhu cầu.

Trước chùa là một cái hồ nhỏ nuôi cá nên có hàng trăm người thả cá phóng sinh. Nhiều con cá chép yếu ớt từ trong bịch ni lông ra vẫy vẫy được vài cái thì nằm ngửa. Xác cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước với túi ni lông, rác… bốc mùi hôi thối.

Còn hồ bên hông phải của chùa dùng để thả rùa. Những chú rùa nhỏ được thả đầy hồ, chen chúc nhau ngoi lên một mảng bê tông nhỏ bên thành hồ.

Trung tá Lê Văn Hiệp, Phó trưởng Công an phường ĐaKao cho biết, ngay trong buổi sáng, công an phường đã bắt được một đối tượng móc túi. Thế nhưng, tên này nhanh chóng chuyển tang vật cho đồng bọn phi tang nên công an không xử lý được…
 
Tử vi, bói toán… bát nháo cổng chùa - 2
Sư giả, thật chẳng biết đâu mà lần.
 
Tình hình lộn xộn, bát nháo như thế này cũng tái diễn trước cổng chùa Vĩnh Nghiêm (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3) trong những ngày qua. Các đội quân hành khất, buôn bán chim, cá phóng sinh, nhang đèn, sách bói toán tử vi, sư giả, vé số, và các đối tượng móc túi… hoạt động “rầm rộ”.
 
Mặc dù bên trong chùa có bãi giữ xe máy giá 3.000 đồng/chiếc nhưng do quá tải nên các dịch vụ giữ xe bên ngoài tha hồ chặt chém với giá từ 7.000 - 10.000 đồng/xe máy, 30.000 - 50.000 đồng/xe ô tô…

Trong những ngày này, 2 chùa lớn khác ở TPHCM là chùa Ông và chùa Bà (quận 5) cũng tấp nập người về cúng lễ. Và tại đây, hàng loạt quầy nhang đèn, lồng chim phóng sinh được bày ra cả lòng đường để bán.

Còn 4 ngày nữa là đến Rằm tháng Giêng, dự báo số lượng người đổ về viếng chùa sẽ còn đông hơn nhiều…

Công Quang