1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tử hình kẻ sát hại hai vợ chồng “ân nhân”

(Dân trí) - Ngày 15/7 tại trường THCS Quang Trung (xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc), TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lý Hải (Hải Ruồi) mức án tử hình về tội giết người theo khoản 1 điều 93 BLHS.

Tử hình kẻ sát hại hai vợ chồng “ân nhân” - 1
Bị cáo Lý hải trước vành móng ngựa.
 
Nạn nhân của vụ án bị thiệt mạng là hai vợ chồng Nguyễn Ngọc Lân và Dương Thị Hoàng. Trước khi xảy ra vụ án này, giữa Lý Hải và Hoàng đã từng có quan hệ yêu đương nhưng không thành. Sau đó mỗi người đều có gia đình riêng.

Lấy vợ (không đăng ký kết hôn) được 2 năm (có 1 con trai) thì Lý Hải chia tay vợ và trở thành kẻ vô gia cư, không nghề nghiệp. Thương Hải, vợ chồng Lân và Hoàng nhận hắn làm anh kết nghĩa, cho về ở nhờ tại nhà mình và tìm cả công ăn việc làm cho hắn.

Sau 3 tháng từ khi Hải về ở, Lân bắt đầu nghi ngờ Hải có quan hệ thân thiết với vợ mình nên đã có lời qua tiếng lại. Chiều 16/2/2009, Lân, Hải cùng với Hồ Văn Toàn (19 tuổi) Phan Văn Lợi (21 tuổi) và Lê Văn Châu (30 tuổi) tổ chức ngồi nhậu tại nhà của Lân.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày thì Lợi, Châu và Toàn ra về còn Lân và Hải tiếp tục ngồi nhậu. Trong lúc nhậu, do ghen tuông, Lân tiếp tục trách mắng, chửi bới và yêu cầu Hải “từ nay trở đi nếu tôi không có nhà thì anh không được đến gần vợ tôi nữa”.

Đến khoảng 0h ngày 17/2 do gần hết rượu và cũng đã say nên Lân vào phòng ngủ cùng vợ và con trai là Nguyễn Quang Huy. Vào phòng Lân chưa ngủ mà tiếp tục chửi Hải. Sau khi uống hết nửa xị rượu còn lại, bực mình vì bị Lân chửi, Hải đã xuống bếp lấy một cây búa dùng để bổ củi xông vào phòng ngủ của vợ chồng Lân quát lớn “Mày muốn chết à”.

Hoàng nằm trong giường thấy Hải xông vào liền hét lên và ngồi dậy để ngăn cản nhưng đã bị Hải bổ thẳng một nhát chí mạng vào đầu nằm gục tại chỗ. Thấy Lân lồm cồm ngồi dậy, Hải dùng búa bổ liên tiếp nhiều nhát vào đầu làm Lân ngã vật ra giường.

Sau khi sờ vào người thấy Hoàng và Lân vẫn còn cử động, Hải tiếp tục dùng búa bổ nhiều nhát vào đầu cả hai người cho tới khi chết. Sau đó Hải thu dọn quần áo và xe máy của y bỏ trốn. Trong phòng còn lại cháu Huy nằm ôm xác cha mẹ trong vũng máu.

Sáng 17/2, chị Phạm Thanh Nga qua gọi Hoàng đi làm cùng thì phát hiện hai vợ chồng Lân và Hoàng đã chết. Chị Nga đã hô hoán mọi người và trình báo công an địa phương. Theo kết quả giám định pháp y thì mỗi nạn nhân bị Hải bổ 12 nhát làm vỡ hộp sọ.

Lý Hải sau khi giết hại vợ chồng Lân đã bỏ trốn sang xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Đến ngày 20/2 y bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ.

Tại phiên tòa, hai bên gia đình bị hại không yêu cầu bị cáo đền bù về vật chất, chỉ đề nghị HĐXX trừng trị đúng người đúng tội đối với tên sát nhân. Trước tòa Lý Hải không hề có thái độ ăn năn hối cải mà nhiều lần còn vòng vo chối tội.

Sau khi nghị án, dựa vào những bằng chứng cụ thể và hành vi phạm tội nghiêm trọng của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Lý Hải mức án cao nhất - tử hình. Lời tuyên án của chủ tọa đã nhận được sự đồng tình của hàng nghìn người dân đến dự tòa.

Vân Sơn