1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Tử hình kẻ giết học sinh, tống tiền phụ huynh

(Dân trí) - Lừa cướp điện thoại, ném cậu bé học sinh lớp 7 xuống sông, chờ nạn nhân chết chắc rồi nhắn tin tống tiền gia đình... hành vi phạm tội của Nguyễn Trọng Thọ, ngày 21/7, đã phải nhận sự trừng phạt cao nhất.

Nguyễn Trọng Thọ (SN 1980, trú tại xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, Bắc Giang) một mình (không một thân nhân nào của bị cáo tới dự toà) đối mặt với sự phẫn nộ của gia đình bị hại tại phòng xử án TAND thành phố Hà Nội.
 
Bị cáo vừa bị dẫn giải vào phòng xử án, những bậc phụ huynh đau khổ vẫn để tang con (cháu Trần Thành Công, SN 1996) gần như không kìm nén nổi phẫn uất khiến lực lượng cảnh sát giữ trật tự phiên toà cũng như HĐXX phải nhiều lần trấn an. Người mẹ mất con khóc nấc suốt từ đầu phiên xử.
 
Tử hình kẻ giết học sinh, tống tiền phụ huynh  - 1
Nguyễn Trọng Thọ phạm liền 3 tội: giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản.
 
Những người trong gia đình bị hại không lạ gì bị cáo, Thọ cũng quen mặt thuộc tên hầu hết những người từng là ông bà chủ, cũng là người cho bị cáo một mái nhà, một chỗ trú chân giữa cảnh lang bạt, xa quê.
 
Thọ là nhân công bốc vác, cắt sắt làm thuê cho anh Trần Văn Tám (chú ruột cháu Trần Thành Công) từ năm 2006. Các gia đình gần nhau trên một đoạn đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm nên quá trình làm việc, Thọ và cháu Trần Minh Đô (SN 1996, con trai anh Tám) và Trần Thành Công đều quen biết nhau.
 
Làm tại xưởng của anh Tám đến tháng 3/2007 thì Thọ nghỉ việc. Đến đầu tháng 1/2009, do muốn có tiền tiêu Tết nên Thọ nảy sinh ý định bắt cóc cháu Đô để tống tiền người chủ cũ.
 
Sáng 7/1/2009, Thọ bắt xe từ Bắc Giang xuống Hà Nội, lang thang ở khu vực cổng trường THCS Yên Viên chờ giờ tan học. Đến 16h40, gặp Đô dắt xe ra khỏi trường, Thọ xin đi nhờ xe đạp để điều Đô ra chỗ vắng nhưng không thành vì xe của Đô không có gác-ba-ga.
 
Nhìn thấy cháu Công vừa dắt xe ra, Thọ đổi ý định, nhắm sang cậu em họ của Đô vì biết gia đình cháu cũng khá giả.
 
Cũng tầm cuối giờ chiều 2 ngày sau, Thọ lại đến cổng trường chờ Công tan học. Nhìn thấy Công dắt xe ra, Thọ rủ cháu lên cầu Đuống thả diều. Cậu bé không mảy may nghi ngờ, đồng ý đưa xe đạp để Thọ chở.
 
Thọ đạp xe đến cầu Đuống rồi chở thẳng cháu Công xuống khu vực bãi ngô ven sông, ngồi chờ trời tối. Khoảng hơn 19h, tối sập, thấy xung quanh vắng vẻ không người qua lại, Thọ bất ngờ túm 2 tay cháu Công bẻ quặt ra đằng sau và ghì xuống đất, nhặt thanh gỗ cạnh đó Thọ đập liên tiếp vào gáy cậu bé khiến thanh gỗ gãy đôi.
 
Công giãy giụa, bật ngửa được người lên ú ớ mấy câu thì Thọ dùng 2 tay bóp chặt cổ Công đến khi nạn nhân không còn cử động. Thọ lục túi quần cậu bé lấy được chiếc điện thoại di động Motorola rồi vác xác Công ném xuống sông Đuống.
 
Chiếc xe đạp cướp được, sát nhân cầm cố ngay được 540.000 đồng. Cầm tiền, Thọ quay trở lại đoạn sông đã ném xác nạn nhân xuống để chắc chắn cậu bé đã chết, xác không nổi lên rồi phi tang luôn chiếc ba lô học trò.
 
Đến 22h30 đêm hôm đó Thọ dùng chiếc điện thoại cướp được nháy vào máy của mẹ cậu bé. Anh Trần Văn Thành, bố Công, đã bấm phím gọi lại, Thọ đe doạ: “ông muốn con ông sống hay chết” và yêu cầu anh Thành phải nộp 350 triệu đồng chuộc con, nếu không thì “đẻ thêm đứa khác mà nuôi”.
 
Sau nhiều lần điện thoại, nhắn tin đe doạ, anh Thành nói không đủ tiền, Thọ hạ xuống mức 150 triệu đồng, anh Thành phải đi một mình mang tiền đến vườn hoa Ngọc Lâm, quận Long Biên để chuộc con.
 
Khi tới nơi, Thọ yêu cầu anh Thành treo tiền lên hàng rào vườn hoa rồi quay lại cầu Chui đón con. Khoảng 3h30 rạng sáng hôm sau, hung thủ vừa ra lấy túi tiền thì công an ập tới bắt quả tang.
 
Lúc này, anh Thành mới biết con mình đã chết mà hung thủ vẫn cố tống tiền gia đình. Công an tổ chức truy tìm, vớt được thi thể cháu bé sau đó.
 
Thọ bị truy tố về 3 tội: giết người, cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản. VKS đề nghị mức án cao nhất dành cho bị cáo. HĐXX cũng cùng quan điểm cho rằng sát nhân “không còn khả năng cải tạo, cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội”.
 
P. Thảo