Truy tìm ba học sinh lớp 9 mất tích

Trần Minh Hoàng, Phạm Trường Hận, Phan Tấn Hợp là ba học sinh lớp 9D Trường THCS Nguyễn Tất Thành (Tây Hòa, Phú Yên) đã mất tích cách đây gần hai tháng.

 
Truy tìm ba học sinh lớp 9 mất tích - 1

Ba em học sinh nghi mất tích (từ trái qua): Phạm Trường Hận, Phan Tấn Hợp vàTrần Minh Hoàng

 

Theo ông Lê Phụng Trì - giáo viên chủ nhiệm lớp 9D, sáng 13/10, một số học sinh của trường nhìn thấy ba học sinh này đạp xe đến trước cổng trường rồi mất dạng luôn từ đó. Phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm và bạn bè cho rằng các em không thể bỏ nhà đi hoang.

“Ba em tuy học không giỏi nhưng không có biểu hiện chểnh mảng học tập, các giáo viên đứng lớp chưa hề phản ánh điều gì bất thường của các em” - ông Trì nói thêm.

 

Bà Lê Thị Lai, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tất Thành, nhận xét: “Chuyện mất tích của ba học sinh này rất khó hiểu. Chúng tôi vẫn giữ mối liên hệ thường xuyên với gia đình và cùng với cơ quan chức năng địa phương nỗ lực tìm kiếm các em”. Theo bà Lai, nhà trường đã báo cáo vụ việc đến Công an xã Hòa Bình 2. Tuy nhiên, Trung tá Nguyễn Chim, cán bộ Công an huyện Tây Hòa (phụ trách địa bàn xã Hòa Bình 2), cho biết rất bất ngờ khi hay tin vụ ba học sinh mất tích bởi trong các cuộc họp giao ban, Công an xã Hòa Bình 2 chưa báo cáo vụ này.

 

Gia đình Hoàng, Hận, Hợp khẳng định trước khi xảy ra sự việc cả ba không có biểu hiện gì khác lạ, tình cảm trong gia đình vẫn bình thường. Cha mẹ các em lo rằng địa bàn Tây Hòa có nhiều sông suối, mực nước đang lên cao, liệu nước lớn có cuốn trôi các em? Mong rằng điều này không xảy ra và các em hiện vẫn còn sống.

 

Ông Trần Minh Tùng (cha của em Hoàng) buồn bã: “Con mất tích gây cú sốc lớn cho cha mẹ, tôi vẫn còn suy sụp tinh thần không thể gượng dậy. Tôi nghĩ nó không thể bỏ nhà đi hoang hoặc vì bực tức chuyện gia đình”.

 

Ông Phan Tấn Hưng, cha em Hợp, nói trong nước mắt: “Từ khi bặt tăm con, cả nhà tìm kiếm, liên hệ khắp nơi vẫn chưa ra manh mối nào. Tôi đau buồn muốn phát điên... Chúng tôi có gọi điện thoại nhờ chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” của Đài Truyền hình Việt Nam, gọi vào Hộp thư tìm trẻ em bị bắt cóc nhờ tìm giùm con tôi”.

 

Gia đình ba học sinh mất tích mong muốn nếu ai phát hiện hoặc có thông tin về Hoàng, Hận, Hợp xin vui lòng điện thoại báo giúp về ông Trần Minh Tùng (số điện thoại: 01225560573) hoặc ông Phan Tấn Hưng (0934885546).

 

Theo Thành Hội

Pháp Luật TPHCM