1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trung tá công an vô cớ phá xe ôtô bạc tỉ của công dân?

Đây chính là chiếc xe chở ca sĩ Bi/Rain khi sang Việt Nam biểu diễn. Những người chứng kiến hết sức bức xúc trước hành động quá đỗi ngông cuồng của một trung tá công an: dùng vật cứng rạch nát sơn nắp ca-pô chiếc ôtô Mercedes S500 của một công dân vào tối 14/6.

Chủ sở hữu của chiếc ôtô mới cáu trên là anh Phạm Quốc Hùng, Giám đốc Công ty TADAKI (số 189B đường Cống Quỳnh, Q.1, TPHCM) vô cùng bất bình kể lại sự vụ: Đêm 14/6, sau khi tổ chức sinh nhật của mình về, anh Hùng và một người bạn đi mỗi người một xe ôtô đến quán cà phê Hà Nội và Tôi (đường Trần Cao Vân, TPHCM) để nghe nhạc.

Do quán này nằm trong một con hẻm nên anh Hùng đậu xe Mercedes của mình ở phía ngoài, cách cửa quán khoảng hơn 10m. Vị trí đậu xe song song với một bờ tường, hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến ai. Khi anh Hùng vào quán khoảng 45 phút thì nhân viên giữ xe của quán hớt hải chạy vào cho biết xe của anh Hùng đã bị ông Nghiệp, nhà ở số 38A (cùng số với quán cà phê Hà Nội và Tôi nhưng cách một căn) vô cớ dùng vật cứng rạch sơn trên nắp ca-pô xe.

Sau khi dùng đèn soi, anh Hùng và những người trong quán mới tá hỏa vì cả nắp ca-pô của xe với diện tích hơn 1m2 mới đây còn bóng loáng giờ đã bị rạch vằn vện với những vết rạch sâu hoắm đến tận phần sắt bên trong. Bên hông trái của xe bị rạch hai đường nhưng không sâu và nghiêm trọng bằng trên nắp ca-pô xe...

Trong ngày hôm qua, trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Ngọc Toàn - chủ quán cà phê Hà Nội và Tôi cùng với anh Đỗ Chí Tâm, nhân viên giữ xe của quán vẫn còn chưa hết bất bình khi kể lại vụ việc.

Anh Tâm trình bày: "Lúc đó khoảng 22 giờ 15 phút, tôi đang ngồi coi xe gắn máy ngay cửa quán thì thấy ông Nghiệp đi đến rồi "chà chà" lên xe. Lúc đầu, chưa hiểu ông làm gì nên tôi chạy đến thì thấy ông ta đang lấy vật gì đó chà mạnh lên nắp ca-pô xe. Thấy vậy tôi mới la lên "Sao chú rạch xe người ta?" thì ông Nghiệp thản nhiên bỏ vào nhà, đóng cửa lại".

Theo anh Toàn thì trong đêm đó, sau khi phát hiện xe của anh Hùng bị hủy hoại, anh cùng với nhân viên của quán và chủ xe đến gọi cửa thậm chí đập cửa, yêu cầu ông Nghiệp ra giải quyết nhưng ông Nghiệp đóng cửa "cố thủ" bên trong. Buộc lòng, chủ quán phải gọi công an phường (phường 6, quận 3) xuống can thiệp nhưng ông Nghiệp vẫn nhất định không chịu mở cửa...

Tiếp xúc với chúng tôi trưa qua, anh Nguyễn Hữu Tâm, cảnh sát khu vực, người trực tiếp xuống hiện trường khẳng định sự việc trên là có thật. Còn trung tá Vũ Văn Hiển, Phó trưởng Công an phường 6 thì cho biết hiện công an phường đang chờ ông Nghiệp đến để làm việc, tùy theo yêu cầu của phía chủ xe, nếu như các bên không giải quyết được thì ông sẽ chuyển hồ sơ lên cấp trên để xử lý theo pháp luật.

Trước sự việc trên, chiều 15/6 chúng tôi đã gặp thượng tá Lê Hoàng Vân, quyền Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM để xác minh cụ thể hơn vụ việc.

Thượng tá Lê Hoàng Vân đã lập tức rà soát và cho biết: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM có một trung tá tên Phan Văn Nghiệp hiện đang công tác ở đội 4 và đúng là nhà của ông Nghiệp nằm trên đường Trần Cao Vân.

Chiều qua, ông Nghiệp đã đến phường làm việc theo yêu cầu. Tuy nhiên, theo thông tin hồi báo của Công an phường 6 lên lãnh đạo thì khi được mời lên làm việc, ông Nghiệp đã phủ nhận hành vi rạch xe như đã nêu.

Song trước vấn đề nghiêm trọng này, thượng tá Lê Hoàng Vân khẳng định: "Ngay ngày mai, chúng tôi sẽ cho người tiến hành kiểm tra, làm rõ. Nếu đúng như người dân phản ánh thì sẽ có hướng xử lý nghiêm. Tuyệt đối không bao che!".

Theo anh Phạm Quốc Hùng, chiếc xe của anh hiện trị giá khoảng 3,5 tỉ đồng, là một trong những chiếc xe hiếm và "độc" của thị trường xe ôtô Việt Nam. Bởi là hàng độc nên chiếc xe đã được hãng điện thoại S-Fone mượn làm phương tiện đi lại cho ca sĩ nổi tiếng xứ nhân sâm Bi/Rain đi lại tại Việt Nam trong đợt Bi sang đây biểu diễn vừa cách đây vài ngày.

Trong ngày hôm qua, anh Hùng đã liên lạc với hãng Mercedes về phí sửa chữa chiếc xe này và được thông báo, nếu như sơn lại thì tốn khoảng 9-12 triệu đồng nhưng các nhân viên của Mercedes cũng khuyến cáo rằng nước sơn mới của ca-pô trên không thể nào bằng nước sơn "zin", sử dụng không được bền; còn nếu muốn bảo đảm thì phải... thay ca-pô mới, nhập từ nước ngoài về với giá trên... 3.000 USD.

Theo quy định của pháp luật hình sự thì hành vi của ông Nghiệp có dấu hiệu phạm tội "hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" bởi nếu một người hủy hoại tài sản trị giá chỉ 500.000 đồng đã có thể bị xử lý hình sự (điều 145, Bộ luật Hình sự 2000). "Tôi yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật bởi không thể chấp nhận một hành động côn đồ như thế, huống hồ người thực hiện lại là một sĩ quan công an" - anh Hùng bức xúc.

Theo Hữu Phú - Minh Thuận
Báo Thanh niên