1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Trở về sau 15 ngày lạc giữa rừng hoang

Suốt 15 ngày lạc trong khu rừng rậm với cơn đói, khát và hoảng loạn... Đó là câu chuyện kỳ lạ xảy ra với ông Dương Công Đức, nhân viên quản lý bảo vệ rừng Liêng Sơ Rôn (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Sáng 16/9, chúng tôi tìm gặp ông Công tại Trung tâm y tế huyện Lâm Hà. Ông Công kể: sáng 1/9, ông cùng 2 đồng nghiệp đi kiểm tra rừng tại 2 tiểu khu thuộc khu vực núi Nga, giáp ranh với địa phận huyện Lâm Hà và Lạc Dương. Đây là khu rừng nguyên sinh có mật độ cây rừng rất dày. Sau khi chia nhau đi kiểm tra nhiều hướng khác nhau, ông tháo giày để bên bờ suối, chân chỉ mang vớ đi cho thoải mái... Nhưng khi quay về điểm hẹn, ông đi hoài, đi hoài, càng đi càng vào sâu trong rừng...

Trong khi đó, hai đồng nghiệp của ông chờ suốt một ngày, không thấy ông Công trở lại mặc dù chiếc xe gắn máy và đôi giày ông vẫn còn để lại tại nơi xuất phát. Nhận được tin báo, Ban QLBV rừng phòng hộ Đam Rông đã huy động hàng trăm người lùng sục trong khu rừng rộng 58.000 ha. Nhưng qua 10 ngày mọi người vẫn không tìm ra ông. Ai cũng nghĩ ông đã gặp chuyện không may...

Bấy giờ, ở trong rừng, biết mình bị lạc nên ông Công cứ cắm cúi đi. Ngày đi, đêm trú trong hốc đá... Đến ngày thứ 3, ông kiệt sức vì đói và khát, đầu óc choáng váng. Những lúc quá mệt thiếp đi, ông mơ màng như thấy có người nhưng tiếng kêu không bật thành tiếng, muốn đưa tay vẫy cũng không nhấc nổi cánh tay.

Khi tỉnh dậy, một cảm giác sợ hãi tràn ngập: bóng đêm của núi rừng, tiếng tru tréo của thú rừng làm rờn rợn, gai gai sống lưng. Thế nhưng, giữa lúc cận kề với cái chết thì bản năng sinh tồn trỗi dậy. Ông cố lết đôi chân đi xuống suối để tìm nước uống.

Uống được nước, tỉnh táo trở lại thì ông nghe bụng cồn cào đói, gặp cây chuối rừng ông đã tước từng bẹ ăn ngấu nghiến và đã xơi hết... 2 cây. Ngày thứ 9, ông gặp được một lán trại của những thợ săn, ông tưởng mình gặp may.

Nhưng rồi, 3 ngày trôi qua, ông vẫn không thấy bóng người nào. Trong đầu ông lại thôi thúc phải tìm đường về nhà. Ông quyết định rời trại. Rời lán trại, ông cắt rừng tìm hướng ra. Đôi chân trần của ông bị gai rừng và đá dăm băm nát, nhiều chỗ bị hoại tử và côn trùng bám vào cắn xé. Ông cắt đôi ống quần để làm vớ.

Nhờ nhiều năm gắn bó với rừng, ông chợt nghĩ phải tìm ra được nơi đồng bào dân tộc đặt bẫy thú thì sẽ gặp được người. Và rồi, ông phát hiện một con dũi (chuột núi) đang mắc bẫy, trong lòng lóe lên một tia hy vọng... Ông gom củi sưởi ấm, nướng dũi ăn và nằm chờ.

Đúng như ông suy đoán, sáng 14/9, hai người đàn ông H'Mông ở Madrăk (Đắk Lắk) khi đi thăm bẫy đã phát hiện ra ông. Họ cõng ông đi suốt 7 giờ đồng hồ mới ra tới đường lộ, và đưa ông về nhà lúc trời đã tối...

Ông đã bị sụt gần 20 kg sau khi được tìm thấy và cơ thể bị suy kiệt nặng.

Theo Trang Định
Báo Thanh niên