1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trịnh Nguyên Thủy đã pha axit cực độc vào heroin

Theo lời khai từ một số đệ tử của Thủy, hắn đã cho thêm loại axit cực độc vào các bánh heroin chưng cất từ thuốc phiện. Khi dùng, con nghiện không tử vong ngay, nhưng dùng lâu ngày và nhiều sẽ rất có hại cho xương, cơ, lục phủ ngũ tạng và hệ thần kinh.

Có xưởng chiết xuất heroin di động

 

Ngày 9/8, Thượng tá Vũ Đình Quang, Chánh Văn phòng điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, điểm khác biệt nhất của vụ án này là hầu hết các bánh heroin đều được sản xuất ngay tại Việt Nam.

 

Theo lời khai của Vũ Hồng Điệp, một trùm ma túy ở Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La, thì ổ nhóm của Trịnh Nguyên Thủy cách đây mấy năm có "nhập" về một thiết bị chiết xuất thuốc phiện thành heroin khá hiện đại (trị giá nhiều tỉ đồng), thiết bị này được đặt trên một thùng xe đông lạnh với các nồi đun áp suất sử dụng gas.

 

Xưởng sản xuất heroin "di động" này rất tiện lợi cho các hoạt động bí mật. Nếu chẳng may bị công an phát hiện, chỉ cần "điểm hỏa" một số thiết bị nổ cài đặt trong xe là có thể xóa sạch mọi dấu vết.

 

Từ khá lâu, Thủy đã học được cách điều chế heroin từ thuốc phiện theo tỷ lệ 1/8, tức là cứ 100 kg thuốc phiện đen đặc nguyên chất, y sẽ chế được 8kg heroin (khoảng 24-25 bánh).

 

Thực ra, nếu chưng cất nguyên chất, với lượng thuốc phiện nói trên chỉ có thể tạo ra được khoảng 5-6 kg heroin, tương đương với khoảng 17-18 bánh. Tuy nhiên là kẻ ma mãnh nên Thủy đã cho rất nhiều chất phụ gia độc hại vào heroin để tăng thêm khối lượng mà vẫn đảm bảo độ "phê" cho con nghiện. Hắn đã cho thêm cả những loại axit cực độc vào ma túy nhằm tạo cơn hưng phấn cho người dùng để át đi những thứ "phụ gia" vô hại và kém hiệu quả khác.

 

Ông “trùm” một vợ, lắm bồ

 

Trịnh Nguyên Thủy sinh ngày 27/12/1958, quê gốc tại xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Sinh sống ở đây không lâu, y chuyển về Yên Bái định cư. Thủy đã có 2 tiền sự về hành vi vận chuyển và tiêu thụ ma túy.

 

Sau khi "phất lên" nhờ những thương vụ nổi đình nổi đám trong "làng" ma túy Tây Bắc, năm 2001, Thủy đã đưa gia đình về định cư tại Hà Nội, thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sơn Thủy với số vốn điều lệ là 3 tỷ đồng, mở ra hàng chục dịch vụ, ngành nghề kinh doanh với một mục tiêu quan trọng nhất là "rửa tiền".

 

Tại đây, mặc dù đã có một người vợ là Nguyễn Thanh H, SN 1963, cũng là một thành viên trong "Công ty Sơn Thủy" cùng 2 con trai, Thủy còn có 3 cô bồ nhí mà cô nào cũng được y chăm sóc chu đáo. Còn số "em út" đã từng qua lại, được bao ở Hà Nội tính đến nay khoảng 20 cô, trong đó có rất nhiều "nàng" hiện đang là sinh viên đại học.

 

Theo thông tin mới nhất, Thuỷ không phải bị bắt ở phố Thái Hà. Cơ quan điều tra cho biết đêm 6/8, Thủy bị bắt khi hắn vừa giúp cô bồ nhí trú tại nhà T10, khu chung cư cao cấp Trung Hòa - Nhân Chính chuyển sang chỗ ở mới. Đây là căn hộ chung cư mà y đã đầu tư cho cô này để tính chuyện "lâu dài".

 

Cô bồ nhí này của Thủy tên là Trần Thị Tr. SN 1981, quê gốc tại thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Tr. bỏ học giữa chừng lên Hà Nội "làm ăn" và vốn là hoa khôi của một quán karaoke đồng thời là nhân viên massage, vật lý trị liệu của một cửa hiệu khác trên phố Thái Hà. Trong một lần đến đây ăn chơi vào năm 2001 Thủy đã gặp và "kết" luôn.

 

Năm 2003, Tr. đã sinh cho Thủy một cô con gái, Thủy rất yêu và lấy luôn họ của mình để đặt tên con là Trịnh Ngọc Ch. Thủy rất chiều cô nàng này vì theo lời một số thầy bói, thì đây là người hợp "mệnh", thuận lợi, dễ dàng cho công việc làm ăn của người tuổi Mậu Tuất như hắn?! 

 

Một cô bồ khác có tên là Hằng, 21 tuổi, quê gốc ở Hải Dương cũng đang sống ở địa bàn phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội và được hắn chu cấp đầy đủ từ A đến Z, mua sắm cho xe cộ đắt tiền, ĐTDĐ xịn. Cô nàng này được Thủy ưu ái vì nhan sắc khá mặn mà, trẻ tuổi và lại là một người có học thức. Theo như các trinh sát cho biết, cô bồ tên Hằng đã chuẩn bị trước cho hắn một cuốn hộ chiếu đi nước ngoài, phòng khi cơ quan Công an phát hiện còn dễ trốn tránh...

 

Theo Công an nhân dân, Thanh Niên