1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

“Triệu phú” Hào Anh xây nhà cho mẹ

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí ngày 27/3, Hào Anh cho biết: “Số tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ, em dùng khoảng 500 triệu đồng để mua đất xây nhà cho mẹ và một ít để học nghề. Em sẽ cố gắng phấn đấu trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội”.

Theo ghi nhận của phóng viên, Hào Anh đang cùng mẹ và cha dượng tất bật cho việc xây dựng nhà. Ngoài việc làm “chủ đầu tư”, Hào Anh còn làm phụ hồ cho các thợ để giảm chi phí. Hiện căn nhà của em đã hoàn thành gần 50%. Căn nhà được xây dựng trên diện tích đất khoảng 360m2, được Hào Anh mua với giá gần 400 triệu đồng. Căn nhà cũ trên mảnh đất đó được Hào Anh đập đi xây lại gần như mới.

“Nhà bị hư hại nặng, em phải sửa lại. Em vẫn biết rằng đồng tiền của các nhà hảo tâm là rất đáng quý, phải sử dụng đúng mục đích để không phụ lòng cô bác đã giúp đỡ nên em đã tận dụng tối đa vật tư, em chỉ tốn khoảng 100 triệu đồng sửa chữa. Số tiền còn lại em gửi tiết kiệm trong ngân hàng để có thêm lãi suất hàng tháng”, Hào Anh nói.

Căn nhà của Hào Anh đang xây cho mẹ.
Căn nhà của Hào Anh đang xây cho mẹ.

Như Dân trí đã thông tin, gần 4 năm trước Hào Anh bị chủ trại tôm giống Minh Đức ở huyện Đầm Dơi (Cà Mau) hành hạ dã man. Sau khi được giải thoát, em có một thời gian sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. Sau đó, em về với gia đình và tiếp tục đi làm thuê kiếm sống. Do hoàn cảnh éo le đáng thương, Hào Anh được các nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. 

Với vẻ mặt phấn khởi, Hào Anh thông tin, hiện em đang học hớt tóc và sắp ra nghề. “Em tin rằng sau khi ra nghề em có thể tự lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình”, Hào Anh nói.

                                                                                                Tuấn Thanh