1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Triệt phá 3 sòng bạc quy mô cực lớn tại TPHCM

Đêm 26 đến sáng nay 27/5, Phòng 5 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) - Bộ Công an đã đồng loạt ra quân triệt phá 3 sòng bạc chuyên nghiệp, có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM. Thông tin ban đầu cho biết, công an đã tạm giữ hàng trăm người và hàng triệu USD.

Những sòng bạc này được tổ chức tại các khách sạn, nhà hàng lớn có tầm cỡ vài "sao" với số lượng người tham gia tại mỗi điểm lên đến hàng trăm người.

Tại khách sạn Duxton Hotel Saigon (số 61 - 63 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé,quận 1), hàng trăm con bạc đang tham gia đánh bài ăn tiền với máy đánh bạc, mức độ ăn thua mỗi ván bài lên đến hàng ngàn USD thì công an ập vào bắt quả tang.

Cùng thời điểm trên hai mũi trinh sát với hàng chục cán bộ - chiến sĩ chia ra làm hai nhánh đồng loạt ập vào hai địa điểm khác. Hàng trăm con bạc đang say sưa trò đỏ đen tại cụm nhà hàng, khách sạn Food Centre SaiGon (393 B Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) cũng bị công an bắt giữ. Tại khách sạn Equatorial trên đường Trần Bình Trọng, quận 5, công an cũng bắt giữ hàng trăm người khác.

Theo ghi nhận, cho đến 3h sáng nay 27/5, tại điểm đánh bạc ở Food Centre SaiGon (Trần Hưng Đạo, quận 1), công an mới tạm hoàn tất thủ tục và chở khoảng 50 người về trụ sở Bộ công an.

Đến 4h15 cùng ngày, chuyến xe thứ 2 chở hơn 50 người khác và 9 thùng hàng mà theo lời một cán bộ công an tiết lộ là gần 1 triệu USD thu được tại các hòm tiền của máy đánh bạc. Phần lớn các con bạc là người nước ngoài, số ít là người Việt trong nước tham gia.

Cho đến hơn 5h sáng nay 27/5, công tác lấy lời khai ban đầu, kiểm tra các tang, vật chứng tại Duxton Hotel Saigon và khách sạn Aquatorial vẫn chưa kết thúc vì số lượng người và tiền tang vật tại hai điểm này quá lớn.

Việc C14 - Bộ công an đồng loạt triệt phá 3 ổ tổ chức cờ bạc quy mô lớn này đã gây nhiều bất ngờ cho Công an TPHCM. 

Khi hay tin C14 - Bộ công an triệt phá các ổ tổ chức cờ bạc trên địa bàn mình quản lý. Các cán bộ Công an quận 1 (TPHCM) lập tức lao đến hiện trường nhưng đã bị các trinh sát C14 - Bộ Công an ngăn lại không cho vào đành khoanh tay đứng nhìn.

Điều đáng nói, các ổ bạc này tổ chức rất quy mô, mức độ ăn thua rất lớn, diễn ra trong một thời gian dài nhưng Công an TPHCM không hề hay biết.

Theo quan sát của chúng tôi, tại thời điểm công an đang tiến hành khám xét bên trong, ở vòng ngoài vẫn có hàng chục con bạc khác chưa hay tin đi xe hơi đến tham gia đánh bài.

Theo Ngọc Thọ
Báo Thanh niên