1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Treo niêu” vì đường sụt lún

(Dân trí) - Trước sự chậm trễ của huyện Quốc Oai trong việc khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân, những hộ dân trong “vùng ảnh hưởng” của vụ sụt lún đất hôm 30/11 đã viết đơn kiến nghị để huyện sớm giải quyết vụ việc.

Chiều qua, UBND thị trấn Quốc Oai đã “gọi” các hộ gia đình trong diện buộc di dời lên trụ sở, hỗ trợ theo như đã hứa trong ngày đầu xảy ra sự việc. “Nhưng họ chỉ hỗ trợ 9 nhà chứ không phải 10 nhà phải di dời. Họ chỉ đưa tiền cho chúng tôi chứ chúng tôi không phải ký nhận vào giấy tờ gì” - nhiều người cho biết.

Sau 5 ngày, nhà ông Thiện cứ từ từ lún sâu thêm. Đoạn tỉnh lộ 419 đi qua thị trấn Quốc Oai vẫn bị phong toả. Tất cả người dân, đặc biệt là các em nhỏ của một trường tiểu học trong thị trấn phải đi vòng qua một con đường nhỏ ven bờ sông, 2 xe phải vất vả mới tránh được nhau. Người dân cho biết, chỉ trong ngày hôm qua, đã 2 lần có người… lăn xuống sông vì đường chật.
 
“Treo niêu” vì đường sụt lún - 1
Nhà ông Thiện ngày càng “chìm sâu” hơn so với mặt đường (ảnh chụp hồi 15h ngày hôm nay, 4/11)

Ngoài các hộ bị buộc di dời, một số gia đình khác cũng “chạy” trước. Những hộ ở lại thì bị hàng rào ngăn cách, không buôn bán được (tất cả các nhà đều ở mặt tỉnh lộ 419 nên trước đây công việc buôn bán khá phát đạt).

Nhà anh Đặng Trần Thịnh cách khu vực sụt lún chừng 30m, mở cửa hàng internet với gần hai chục máy. Bình thường, khách lúc nào cũng đông kịt. Từ hôm xảy ra sự việc, nhà anh thuộc khu vực “rào đường”, đôi lúc mới có một vài em học sinh “vượt rào” vào chơi. “Gia đình tôi lo lắm nhưng cũng chưa dám chuyển đi vì chưa biết gửi đống máy tính lỉnh kỉnh này đi đâu được” - anh Thịnh cho biết.

Hầu hết các hộ gia đình trong khu vực rào đường đã di chuyển hết đồ đạc nhưng ngày ngày vẫn phải đến “hiện trường” xem xét, nghe ngóng thông tin. Mọi người đều bức xúc trước sự chậm trễ của huyện trong việc giải quyết, ổn định cuộc sống nhân dân. “Cứ thế này thì đến bao giờ chúng tôi mới kinh doanh buôn bán trở lại được” - chủ cửa hàng quần áo số 131 nói.

Trước sự chậm trễ ấy, các hộ dân trong khu vực rào đường đã cùng nhau viết đơn kiến nghị thành phố, huyện và các Sở, ban ngành đề nghị nhanh chóng vào cuộc giải quyết hậu quả, ổn định đời sống cho họ. Đơn kiến nghị sẽ được gửi đến cuộc họp giữa huyện và các Sở, ban, ngành liên quan sáng ngày mai (5/11).

Còn về thông tin cho rằng nguyên nhân của vụ việc là do khoan giếng trúng hang đá vôi, ông Hà Thư, Phó phòng quản lý tài nguyên nước - Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội nói: “Đó chỉ là phỏng đoán, nhưng thông tin phỏng đoán này cũng có căn cứ vì theo tài liệu nghiên cứu từ trước, khu vực này nằm trong khu vực có nhiều đá vôi và các hang động đá vôi. Nhưng đó mới chỉ là dự đoán dựa trên những tài liệu cũ. Nguyên nhân chính xác của vụ việc phải có máy móc, thiết bị đo đạc mới có kết luận cuối cùng”.

Trang Nguyên