TPHCM:

Trẻ mầm non bị bóp cổ: Phụ huynh òa khóc, đòi “xử” bảo mẫu

(Dân trí) - Chứng kiến cảnh con mình bị hành hạ dã man, ăn cơm chan nước mắt…, các phụ huynh đều chết lặng, căm phẫn tột cùng, òa khóc nức nở và thậm chí đòi kéo nhau đi “xử” bảo mẫu.

Lớp mầm non tư thục khoá cửa sau khi bị lật tẩy hành vi hành hạ trẻ em
Lớp mầm non tư thục khoá cửa sau khi bị "lật tẩy" hành vi hành hạ trẻ em

Ngay khi đoạn clip ghi cảnh các cháu nhỏ bị hành hạ tại lớp mầm non tư thục Phương Anh (đóng tại số 18, đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM) được đăng tải, lập tức đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Câu chuyện về đạo đức, lòng yêu trẻ như mẹ hiền của các bảo mẫu lại được đặt vào tình trạng "báo động khẩn cấp".

“Không phải là con tôi nhưng nhìn vào những hành động mà các bảo mẫu tại lớp mầm non tư thục Phương Anh làm đối với các bé, tôi không thể kìm được sự tức giận, rùng mình trước sự tàn nhẫn, vô cảm của họ. Nhìn các cháu bấu víu, van xin những vẫn bị hành hạ trong bữa ăn mà xót thương, ứa nước mắt” - Chị Lê Thị Thanh (cũng đang có con trai 2 tuổi) tâm sự.

Bé Hoà vẫn chưa hết hoảng loạn sau 3 ngày bị hành hạ liên tiếp
Bé Hoà vẫn chưa hết hoảng loạn sau 3 ngày bị hành hạ liên tiếp

Chứng kiến những hình ảnh con mình là bé Nguyễn Trần Hòa (3 tuổi) bị hành hạ tại nhà trẻ, chị Trần Thị Thanh Phương đã bật khóc nức nở. “Tôi không ngờ lại gửi con vào chỗ như vậy, sao con tôi lại bị khổ thế này. Nếu đoạn clip được ghi trong 3 ngày liên tiếp thì con tôi bị hành hạ đủ ba ngày” - Chị Phương nghẹn ngào.

Một bà mẹ trẻ khác là chị Phan Thị Mỹ Dung cũng gửi con mình là bé Hà Phan Quốc Khang (2 tuổi) tại lớp trẻ trên. “Tôi đã chết lặng người khi chứng kiến những bảo mẫu đó đối xử với những đứa trẻ. Thật không ngờ, khi chúng tôi đưa con đến họ rất niềm nở, tỏ ra yêu thương những đằng sau thì hành động như vậy”.

Ghi nhận tại lớp mầm non tư thục Phương Anh vào chiều 17/12 cho thấy; căn nhà này đã được khóa cửa phía ngoài, bảng hiệu cũng đã bị gỡ xuống. Lớp mầm non tư thục Phương Anh do bà Lê Thị Đông Phương (32 tuổi làm chủ). Ngoài ra còn có một nhân viên giúp việc tên Nguyễn Thị Điều và một cấp dưỡng.

Đứa trẻ vừa trải qua cơn khủng hoảng về tinh thần và thể xác tại lớp mầm non tư thục Phương Anh
Đứa trẻ vừa trải qua cơn khủng hoảng về tinh thần và thể xác tại lớp mầm non tư thục Phương Anh

Bạn đọc có thông tin, hình ảnh, video về các vụ bạo hành trẻ em xin mời cộng tác với Dân trí theo địa chỉ dantri@dantri.com.vn, xahoi@dantri.com.vn hoặc gọi ngay về đường dây nóng 0973567567.

Những người dân sống quanh khẳng định, lớp mầm non này bắt đầu ngưng hoạt động từ ngày 14/12, sau đó mọi người trong nhà vẫn sinh hoạt bình thường, tuy nhiên tới sáng nay (sáng 17/12 - PV) thì căn nhà khóa cửa. Nhiều người dân địa phương khẳng định, khi sự việc bị báo chí phanh phui, nhiều phụ huynh đã kéo đến đòi “xử” bảo mẫu và xông vào cơ sở này “hỏi tội” những người đã hành hạ con mình.

“Họ bức xúc lắm, nhiều người nhảy xuống xe chạy tới nắm vào ổ khóa giật mạnh, có người thì ngồi trên xe nhìn vào đây rồi khóc. Tất cả chỉ được biết sau khi xem clip nên họ phẫn nộ lắm, họ đều không ngờ những bảo mẫu lại diễn kịch tốt như vậy”, anh Vũ Văn Hoà (người dân địa phương) kể.

Một phụ huynh từng gửi con tại đây chia sẻ: "Hai tháng trước tôi có gửi con trai tại đây nhưng ngay tối hôm đó đón về tôi thấy cháu sợ sệt, khóc nhiều, trong khi liên tục nôn ói nên lập tức cho nghỉ. Dù con tôi không còn học ở đây, tôi vẫn chạy tới để xem thực hư thế nào, xem quyết định cho con học ở một nơi mới an toàn hơn của mình có sáng suốt không?".

Đứa trẻ vừa trải qua cơn khủng hoảng về tinh thần và thể xác tại lớp mầm non tư thục Phương Anh
Hầu hết những người phải gửi trẻ tại lớp mầm non Phương Anh đều là con của các gia đình lao động nghèo

Đến 15h chiều 17/12, các đơn vị chức năng địa phương đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc này.

Trung Kiên