1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam Định:

Trắng đêm cùng du khách tại đền Trần

(Dân trí) - Một số khách thập phương do không tìm được phòng nghỉ, hoặc do đến đền Trần vào đêm muộn nên đành phải nghỉ lại ngay các ghế đá trong khuôn viên. Một số người còn bám trụ lại ngay các nhà phát ấn nhằm “xí chỗ”.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau khi diễn ra lễ khai ấn tại đền Thiên Trường, phần đông du khách đến dâng hương tại các đền đều đổ ra ngoài tìm phòng nghỉ.

Nghỉ lại ngay ghế đá trong khuôn viên đền Trần.
Nghỉ lại ngay ghế đá trong khuôn viên đền Trần.

Tuy nhiên, một số khách thập phương do các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Nam Định đã “cháy phòng” nên đành phải qua đêm trên những chiếc ghế đá trong khuôn viên đền Trần. Một số người khác do muốn bám trụ lại khu đền để “xí chỗ” trước lúc buổi lễ phát ấn nên đều chấp nhận cảnh “màn trời chiếu đất” ngay tại các điểm phát ấn.

Còn một số khách khác thì tìm đến các quán nước, quán ăn đêm ngay trước đường vào đền chùa. Những người đến muộn hay không muốn vào chen chúc xô đẩy nhau lúc khai ấn nên nán lại đợi khi vãn người mới bắt đầu đi dâng hương, viết sớ…

Càng về sáng, trời ngày càng lạnh. Nét mặt của du khách hầu hết đều phờ phạc vì phải thức trắng đêm nhưng họ vẫn cố gắng bám trụ đợi đến giờ phát ấn.

Để đáp ứng nhu cầu của khách thập phương, Ban tổ chức lễ hội đền Trần cũng đã bố trí người trực 24/24 để hướng dẫn khách về dâng hương cũng như tránh gây tình trạng mất trật tự trong khu vực đền.

Xí chỗ trước chờ đợi đến giờ phát ấn.

Xí chỗ trước chờ đợi đến giờ phát ấn.
Xí chỗ trước chờ đợi đến giờ phát ấn.

Mệt mỏi chờ đợi đến sáng.

Mệt mỏi chờ đợi đến sáng.
Mệt mỏi chờ đợi đến sáng.

Sau khi chen chúc người thanh niên này ngủ say sưa giữa màn trời, chiếu đất.
Sau khi chen chúc người thanh niên này ngủ say sưa giữa "màn trời, chiếu đất".

Một số khách vẫn tiếp tục dâng hương và ghi công đức.
Một số khách vẫn tiếp tục dâng hương và ghi công đức.

Một số khách vẫn tiếp tục dâng hương và ghi công đức.
Nhiều khách thập phương do không tìm được chỗ trọ vì nhà nghỉ, khách sạn quanh khu vực đền đã "cháy phòng" nên đành "vạ vật" khắp nơi trong khuôn viên đền chờ đến giờ phát ấn.

Đức Văn - Duy Tuyên