1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM tặng nhà tình nghĩa cho cụ bà 94 tuổi

(Dân trí) - Được xác định là hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của địa phương, cụ bà Nguyễn Thị Tỷ (94 tuổi, ngụ phường 7, quận 3) đã được nhận căn nhà tình nghĩa do UBND phường 7 trao tặng.

dsc-0135-1448364557125

Bà Nguyễn Thị Lệ trưởng Ban Dân vận Thành ủy chia vui cùng cụ bà Nguyễn Thị Tỷ

Chiều ngày 24/11, bà Nguyễn Thị Lệ - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM đến dự buổi trao nhà tình thương cho cụ bà Nguyễn Thị Tỷ (94 tuổi, ngụ tại số 235/95/39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3).

“Trong những năm qua công tác chăm lo đời sống, an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng bộ TP.HCM. Tôi xin chúc mừng và chúc cụ Tỷ cùng thành viên trong gia đình cụ, sống vui, khỏe, có ích” - Bà Nguyễn Thị Lệ chia sẻ.

Ông Nguyễn An Minh, Bí thư phường 7 cho biết, hộ cụ bà Nguyễn Thị Tỷ thuộc diện hộ cận nghèo tại địa phương. Việc trao nhà tình nghĩa để cụ Tỷ có những ngày bình yên, ổn định là việc làm thường niên của Đảng ủy, chính quyền, Uỷ Ban Mặt trật tổ quốc, nhân dân phường 7.


Ông Nguyễn An Minh, Bí thư phường 7 động viên cụ Tỷ trong ngày nhận căn nhà tình nghĩa

Ông Nguyễn An Minh, Bí thư phường 7 động viên cụ Tỷ trong ngày nhận căn nhà tình nghĩa

“Trong những năm qua, phường 7 đã thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa. Trong đó có phong trào xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, sửa chữa chống dột cho dân nghèo và diện chính sách nhằm mục đích chăm lo đáp ứng những bức xúc về nhà ở của các tầng lớp nhân dân lao động nghèo và gia đình chính sách neo đơn” - Ông Minh cho hay.

Trước đó, qua công tác nắm bắt địa bàn, UBND phường 7 nhận thấy, căn nhà của cụ Tỷ xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ sụp và cháy nổ cao nên chính quyền địa phương đã vận động Tổ đình Vĩnh Nghiêm hỗ trợ kinh phí xây dựng căn nhà tình thương cho cụ Tỷ. Sau gần 2 tháng khởi công, căn nhà hoàn tất với trên diện tích 76m2 với kinh phí xây dựng khoảng 300 triệu đồng.

Trung Kiên