1. Dòng sự kiện:
  2. Lật xe chở đoàn thiện nguyện lên Lào Cai
  3. Hội nghị Trung ương 15

TPHCM: Rực rỡ sắc màu Lễ hội Bánh tét

Tối mồng 2 tết Đinh Hợi, lễ hội bánh tét đã diễn ra tại TPHCM hết sức hoành tráng và rực rỡ sắc màu. Mặc dù đến 19h30 lễ hội mới chính thức được bắt đầu, nhưng từ rất sớm, dòng người đã đổ về đứng dành chỗ chật kín hai bên đường Lê Lợi.

Sân khấu chính năm nay được dựng ngay trước vòng xoay UBND TPHCM, cuối trục đường Lê Lợi. Đúng 19h30, sau khi đồng chí Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM châm ngọn lửa thiêng, chính thức khai mạc lễ hội thì đoàn xe hoa diễu hành của các nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu của TPHCM trong trang phục rực rỡ sắc màu bắt đầu tiến về sân khấu chính từ công viên công trường Quách Thị Trang trong sự cổ vũ của đông đảo khách tham quan đứng chật cứng cả hai bên đường Lê Lợi.

Lúc này sự chú ý của mọi người đều dồn vào hai chiếc bánh tét kỷ lục đặt trên hai chiếc xe tải được trang trí hình chú heo ngộ nghĩnh, biểu tượng của năm Đinh Hợi.

TPHCM: Rực rỡ sắc màu Lễ hội Bánh tét - 1
  

Các nhân viên cắt bánh phục vụ mọi người.

Sau tiết mục sân khấu hóa về sự tích bánh chưng bánh tét, các đồng chí lãnh đạo của thành phố đã cùng nhau cắt và thưởng thức chiếc bánh tét khổng lồ trong sự hân hoan chào đón của mọi người.

Liền sau đó, hai chiếc bánh đã được Ban tổ chức cắt ra để chia cho mọi người cùng thưởng thức trong đó có cả những du khách người nước ngoài. Lễ hội kết thúc bằng màn trình diễn của tập thể các nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu cùng nhau múa hát và chúc mọi người năm mới an khang, hạnh phúc và thành đạt.

Theo Minh Đức
Báo Tuổi trẻ