TPHCM: Những tên đường “kỳ quái”
(Dân trí) - Đường “Ven Tường Rào Sân Bay”, đường “Bên Hông Trường Mầm Non”, đường “Trước Trường Mầm Non”, đường “Kế Xí Nghiệp Đông Lạnh”… Những cái tên kỳ lạ như thế đã gây không ít phiền toái cho người dân sở tại khi đi làm các thủ tục hành chính.
Vì người dân than phiền nhiều quá (ngay cán bộ nhà đất cũng không tin là có những con đường lạ lùng như vậy) nên cuối tháng 5 vừa qua, Hội đồng Đặt tên đường TP và UBND quận Tân Bình đã thống nhất đổi tên 20 tuyến đường như thế trên địa bàn quận.
Tuy nhiên tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú vẫn còn 1 cái tên đường dài ngoằng: đường "Tân Sơn Nhì nối dài Trương Vĩnh Ký". Bà con khổ sở vì tên dài quá, nên đã tự ý đổi thành cái tên khá ngắn nhưng cũng khá sốc: đường “Điện Cao Thế”!
Còn khu vực dân cư mới ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân lại có 1 con đường mang tên thì ngắn nhưng khi đọc thành tiếng thì hơi dài, và chẳng ai nghĩ nó là tên 1 con đường. Con đường đó mang tên “4-C, 1-C, 1-D”!
Tại TPHCM còn có những con đường tuy không dài nhưng khi đi khắp TP ta vẫn thấy tên. Bởi đơn giản là cái tên đó được “ưu ái” dùng để đặt cho rất nhiều con đường. Đứng nhất bảng là những cái tên: Lê Lợi, Nguyễn Trường Tộ, Lam Sơn; mỗi cái tên được dùng để đặt cho 5 đoạn đường ở các quận huyện khác nhau của TPHCM. “Đồng hạng nhì” là các vị anh hùng, danh nhân như: Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Lê Lai, Nguyễn Công Trứ; tên mỗi vị được dùng 4 lần.
Ngoài ra, theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thông tin năm 2004, TPHCM có khoảng 600 đường trùng tên từ 2 hoặc 3 lần ở các quận huyện khác nhau. Đến tháng 5/2007 thì vẫn còn 310 con đường trùng tên.
Theo thủ tục, muốn đặt hay sửa tên 1 con đường, quận/huyện phải đề xuất, sau đó Hội đồng đặt tên đường TP sẽ lập danh sách, tham mưu cho UBND TP, tiếp đó trình HĐND TP xem xét trước khi ra quyết định. Riêng những tuyến đường lớn, muốn đặt tên phải có ý kiến của Bộ Văn hóa Thông tin…
Tùng Nguyên