TPHCM: Lấy mẫu xét nghiệm ADN bé trai bị bỏ rơi "nhầm" ở chùa

(Dân trí) - Căn cứ đơn xin nhận lại con của vợ chồng anh Chánh Thức, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ADN để xác định huyết thống. Việc trao lại cháu bé cho gia đình sẽ dựa trên kết quả ADN.

Chiều 1/9, thông tin từ bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, Trưởng phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, bệnh viện vừa thực hiện việc lấy mẫu máu của bé trai bị bỏ rơi, đang điều trị tại khoa Hồi sức Nhi gửi đến Trung tâm Giám định để xét nghiệm ADN. Đây là thủ tục được cơ quan chức năng thực hiện căn cứ theo đơn xin nhận con của anh Nguyễn Chánh Thức cùng vợ là chị Nguyễn Thanh Thảo Uyên.

TPHCM: Lấy mẫu xét nghiệm ADN bé trai bị bỏ rơi nhầm ở chùa - 1

Bé trai đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện quận Thủ Đức

Trao đổi với phóng viên, anh Chánh Thức cho biết: “Sau khi làm việc với bệnh viện và cơ quan công an, vợ chồng em đã được hướng dẫn thực hiện các thủ tục xin nhận lại con theo quy định. Cả hai vợ chồng em cũng đã được Trung tâm Giám định tiến hành lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Chúng em đang chờ đợi thông tin cuối cùng này để hoàn tất thủ tục, sớm được vào thăm và chăm sóc con của mình”.

Đến nay, bệnh nhi đang tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc và theo dõi điều trị liên tục. So với thời điểm nhập viện, hiện bé đã có cải thiện tích cực hơn. Tuy nhiên, cháu vẫn chưa thể cai được máy thở. Các bác sĩ đang tăng cường dinh dưỡng, chăm sóc tích cực nâng đỡ tổng trạng với hy vọng giúp bé nhanh chóng phục hồi.

Như Dân trí thông tin, ngày 17/7 bé trai bị bỏ rơi tại chùa An Lạc được các sư thầy và Phật tử đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Khi vào viện, bé mặc áo của bệnh viện Sản Nhi Cần Thơ, trong miệng còn ống nội khí quản, cánh tay có nhiều vết tiêm. Cháu có cân nặng 1,4kg, được bác sĩ xác định bị đa dị tật, mắt lồi, khuyết vách ngăn mũi. Thời điểm nhập viện, bé bị suy hô hấp rất nặng, được đặt máy trợ thở. Phía bệnh viện đã nỗ lực liên hệ với các bên liên quan để tìm các thông tin về thân nhân và tình trạng bệnh lý của bé.

Hoàn cảnh thương tâm của bé được báo Dân trí đăng tải, kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng. Nhiều mạnh thường quân đã quan tâm chia sẻ và giúp sức cho cháu với hy vọng sinh linh vô tội sẽ tìm được cơ hội để tiếp tục sự sống. Những khoản hỗ trợ, bệnh viện tổng kết sơ bộ đến nay được khoảng 200 triệu đồng.

Ngày 25/8, bệnh viện đã tiếp 2 người đến nhận là cha và mẹ của cháu bé bị bỏ rơi bệnh viện đang chăm sóc. Nhân thân được xác định là anh Nguyễn Chánh Thức cùng vợ là chị Nguyễn Thanh Thảo Uyên (cùng 26 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long).

Câu chuyện bất ngờ về bệnh nhi đã được “vén màn”. Theo đó, bé chào đời bất đắc dĩ ở tuần 29 của thai kỳ do người mẹ bị tiền sản giật nặng.

TPHCM: Lấy mẫu xét nghiệm ADN bé trai bị bỏ rơi nhầm ở chùa - 2
Vợ chồng anh Chánh Thức (bên phải) đến bệnh viện xin nhận lại con

Sau hơn 1 tháng chăm sóc, diễn tiến bệnh của cháu trở nặng, nguy cơ tử vong cao. Gia đình quyết định chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM tìm hướng cứu chữa. Tuy nhiên, tại đây các bác sĩ cũng “lắc đầu”.

Bế tắc, vợ chồng anh Chánh Thức đã đưa con đến chùa An Lạc, quận Thủ Đức nhờ lo hậu sự.

Người nhận lời hỗ trợ gia đình lo thủ tục chôn chất cháu bé là ông Minh Tâm (làm công quả trong chùa An Lạc). Ông Minh Tâm không thông qua nhà chùa mà trực tiếp nhận lo hậu sự cho cháu bé.

Sau khi anh Chánh Thức rút bóng trợ thở cho con, ông Minh Tâm hối gia đình ra về để bé không quyến luyến, thanh thản ra đi, sớm đầu thai kiếp khác.

Tuy nhiên, sau 1 đêm đặt bé ở phòng riêng của mình trong chùa, sáng sớm, ông Minh Tâm tá hỏa phát hiện cháu bé vẫn còn sống. Ông đã dựng cảnh cháu bé bị gia đình bỏ rơi trên ghế đá trong chùa.

Ngay sau đó, bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Về phần vợ chồng anh Chánh Thức, từ sau ngày đưa con đến chùa, gia đình mang theo nỗi đau mất con, trở về nhà lo nhang đèn cho bé.

Tuy nhiên, ngày 24/8, hai vợ chồng chết lặng nhận thông tin con vẫn còn sống nên vội vã từ quê lên TPHCM xin nhận lại con.