1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3811:

Sự sống mong manh của bé trai bị bỏ rơi hấp hối trong sân chùa

Vân Sơn

(Dân trí) - Người phụ nữ trùm khăn kín đầu vội vã rời khỏi chùa, bỏ lại hài nhi vô tội nằm hấp hối trên ghế đá. Hơn 1 tuần qua, cháu đang nỗ lực giành lại sự sống từ tay tử thần trong từng hơi thở.

Xót xa hài nhi đa dị tật bị chối bỏ

“Mỗi người sinh ra đều có một số mệnh, nhưng số mệnh của cháu bé này nghiệt ngã quá. Hổ dữ còn không ăn thịt con, cớ sao bậc làm cha, làm mẹ lại nỡ chối bỏ chính giọt máu mình mang nặng, đẻ đau. Cháu bé mang bệnh nặng như vậy rất cần sự yêu thương, chăm sóc của cha mẹ, cháu đáng ra phải được yêu thương hơn nhưng họ lại mang cháu đến đây ruồng bỏ”, bà Diệu Ngọc, Phật tử làm công quả trong chùa An Lạc, (quận Thủ Đức, TP HCM) xót xa khi nhớ lại khoảnh khắc phát hiện cháu bé bị bỏ rơi trong chùa.

Sự sống mong manh của bé trai bị bỏ rơi hấp hối trong sân chùa - 1

Bà Diệu Ngọc, một phật tử làm công quả tại chùa An Lạc chỉ vị trí cháu bé bị bỏ rơi

Theo chia sẻ của bà Diệu Ngọc: “Khoảng 9 giờ ngày 17/7, một người phụ nữ trùm khăn kín đầu, tay xách chiếc giỏ vội vã rời khỏi chùa. Nhìn dáng đi như muốn chạy trốn của cô ấy, chúng tôi nghĩ có gì bất thường vừa xảy ra. Đúng lúc đó, một phật tử nói lớn “có một cháu bé đang nằm trên ghế đá”.

Sư thầy trụ trì và các Phật tử vội chạy tới, trên chiếc ghế đá ở sân chùa, cháu bé được quấn một chiếc khăn mỏng đang nằm thoi thóp. Trong miệng cháu còn chiếc ống thở của bệnh viện. Cháu là bé trai, cơ thể chỉ bằng bắp tay người lớn, lúc ấy cháu gần như không thở được mà chỉ hước… hước cố hít vào từng hơi”.

Sự sống mong manh của bé trai bị bỏ rơi hấp hối trong sân chùa - 2
Sự sống mong manh của bé trai bị bỏ rơi hấp hối trong sân chùa - 3
Bé trai chỉ có cân nặng 1,4kg nhập viện trong tình trạng hôn mê, nguy kịch

Nhìn cháu bé đang hấp hối, nhà chùa một mặt báo công an địa phương, mặt khác nhanh chóng chuyển bé đến Bệnh viện Quận Thủ Đức cấp cứu.

“Nhìn cháu, chúng tôi xót xa như rụng rời chân tay. Có thể mẹ của bé nghĩ rằng con bệnh nặng không cứu được nữa nên mới mang đến chùa bỏ hoặc gia đình nghèo quá không có tiền cứu con, hoặc lỡ dại với người ta rồi có thai ngoài ý muốn, đến khi sinh con, đứa bé lại bệnh tật… nên nghĩ quẩn đang tâm mang con mình đi bỏ”.

Sự sống mong manh của bé trai bị bỏ rơi hấp hối trong sân chùa - 4
Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức, giúp bé tạm qua được giai đoạn nguy cấp

Hài nhi vô tội được nhà chùa chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch, cơ thể tím tái, thở đớp bóng. Bệnh nhi có thể tử vong bất kỳ lúc nào hoặc đối mặt với di chứng nghiêm trọng do thiếu oxy, ngay sau khi tiếp nhận tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ đã hỏa tốc chuyển cháu tới khoa Hồi sức Nhi, cho thở máy, hỗ trợ hô hấp. Kết quả thăm khám ban đầu nghi nhận, bé bị khuyết vách ngăn mũi, mắt lồi, hình thái đa dị tật.

Cháu bé đang rất cần hơi ấm tình thương

Trọng lượng của bệnh nhi chỉ nặng 1,4kg, chiếc giường bệnh của khoa Hồi sức Nhi được vây quanh bởi những thiết bị y tế trở nên quá rộng so với cơ thể nhỏ thó của bé.

Hơn 1 tuần qua, cháu đang được các bác sĩ điều trị tích cực bằng hỗ trợ hô hấp, điều trị kháng sinh, nuôi ăn qua tĩnh mạch, nôi ăn bằng sữa qua ống sonde dạ dày. Những tín hiệu của sự sống bắt đầu trở lại với hài nhi, sau nhiều ngày chăm sóc, ngày 26/7 sinh hiệu của bé tạm ổn, đã cai được máy thở.

Sự sống mong manh của bé trai bị bỏ rơi hấp hối trong sân chùa - 5
Bé chào đời với khiếm khuyết thiếu vách ngăn mũi, mắt lồi, trạng thái đa dị tật

BS Kim Phúc Thành, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Quận Thủ Đức cho biết: “Ngoài những khiếm khuyết của cơ thể, các kết quả kiểm tra, thăm khám, xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị viêm phổi, suy hô hấp, nhiễm trùng huyết, đang được theo dõi nhiễm trùng bào thai. Ngoài ra, cháu còn bị vàng da sơ sinh, viêm kết mạc, sưng đỏ cả 2 mắt. Bé đang được sử dụng thuốc an thần kết hợp điều trị kháng sinh chống nhiễm trùng”.

Sự sống mong manh của bé trai bị bỏ rơi hấp hối trong sân chùa - 6
Bệnh nhi đang đối mặt với tình trạng nhiễm trùng huyết, viêm phổi nặng

Cũng theo BS Phúc Thành: “Mặc dù bé đã cai được máy thở nhưng vẫn tiếp tục phải hỗ trợ thở CPAP qua nội khí quản. Hiện, đàm nhớt trong đường hô hấp của bé rất nhiều nhưng cháu không thể tự ho để tống ra ngoài được nên việc rút ống nội khí quản sẽ khá khó khăn. Bệnh nhi vào viện với những dấu hiệu có nhiều vết tiêm ở cánh tay, đã đặt nội khí quản, có ống sonde dạ dày.

Điều đó cho thấy, bé đã được chăm sóc y tế nhưng cháu không có thân nhân, không có bất kỳ thông tin gì về tình trạng bệnh trong thai kỳ và giai đoạn sau sinh đã được cơ sở y tế tuyến trước chẩn đoán, điều trị ra sao nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi chăm sóc cho bé”.

Sự sống mong manh của bé trai bị bỏ rơi hấp hối trong sân chùa - 7
Chiếc giường của khoa Hồi sức Nhi trở nên quá rộng đới với cơ thể nhỏ thó của bé

Bệnh nhi đã được hồi sức thành công, hiện chỉ số sinh hiệu tương đối ổn định. Dự kiến, khi tình trạng sức khỏe khả quan hơn, cháu sẽ được thăm khám, kiểm tra chuyên sâu để đánh giá cụ thể về chức năng tim, phổi, nguy cơ có bị tổn thương não do thiếu oxy hay không.

“Khi vào viện, bé mặc chiếc áo của Bệnh viện Sản Nhi Cần Thơ, với hy vọng có thông tin đầy đủ về bệnh nhi, chúng tôi đã liên hệ với các bệnh viện Nhi trên địa bàn TP HCM và Bệnh viện Sản Nhi Cần Thơ nhưng chưa nhận được hồi âm”.

Sự sống mong manh của bé trai bị bỏ rơi hấp hối trong sân chùa - 8
Cháu đang rất cần sự hỗ trợ để có cơ hội tiếp tục cuộc sống, hòa nhập cộng đồng

Không thân nhân, không tên tuổi, không biết tình trạng bệnh, không ai lo viện phí… cháu bé đã bị chối bỏ trong nỗi xót xa của các y bác sĩ. Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, Trưởng phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Quận Thủ Đức cho biết: “Những ngày sắp tới sẽ là quảng thời gian đầy khó khăn của bệnh nhi, thương cháu một mình cô quạnh trên giường bệnh, nhiều y bác sĩ và điều dưỡng đã góp tiền mua tã, sữa và vật dụng cần thiết cho bé.

Tuy nhiên, với tình trạng cháu đang đối mặt, thời gian nằm viện dự kiến còn kéo dài. Ngay cả khi được xuất viện, bệnh nhi cũng rất cần sự giúp đỡ để được chăm sóc y tế, can thiệp, sửa chữa khiếm khuyết bẩm sinh, giúp cháu có cơ thể lành lặn, sớm hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3811:Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Quận Thủ Đức

Địa chỉ: 29 Phú Châu, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP HCM

Điện thoại: 0962.534.646

Hoặc chuyển vào tài khoản:

Tên tài khoản: Bệnh viện Quận Thủ Đức

Số tài khoản: 0381000519413 - Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Thủ Đức, TP HCM

Nội dung: Hỗ trợ viện phí bệnh nhi vô danh (Mã bệnh nhân: 20913671) Bệnh viện Quận Thủ Đức.

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269