TP Huế: Chợ hoa “cháy” hàng sạch từ chiều 29

(Dân trí) - Vào khoảng 17h chiều 29 Tết, các chợ hoa xuân tại công viên Phu Văn Lâu, Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh TT-Huế đã không còn hoa nào trong khi sức mua vẫn còn.

Năm nay hoa không nhiều do thời tiết lạnh nên đến khoảng 17h chiều, tất cả gian bán hoa tại các điểm trên không còn hoa. Đây có thể xem là lần đầu tiên, chợ hoa “cháy” hàng sớm trong ngày cuối năm như vậy.

TP Huế: Chợ hoa “cháy” hàng sạch từ chiều 29  - 1
Chợ hoa trước Phu Văn Lâu cháy sạch hàng từ 17h chiều 29 Tết

Chị Mai đang bê 2 chậu cúc cuối cùng từ gian hàng cho biết “Cúc nhỏ lắm giá 2 chậu 80 ngàn đồng. Mọi năm cũng giờ này còn nhiều hoa, tha hồ lựa. Năm nay, hoa hút hàng, chỉ còn lác đác vài giỏ. Đành phải mua tạm về nhà cho có không khí xuân”.

Một chủ hàng bán hoa cúc cho biết do sức mua khá lớn vào giờ chót, cộng với lượng hoa năm nay giảm hẳn do thời tiết nên chợ hoa dọn hàng sớm.
 
Đào cũng “cháy” hàng. Nhiều người không còn gì để mua nên đã xoay sang phương án mua xương rồng có hoa, hay cây môn cảnh.

Một số hình ảnh ghi nhận lại từ các chợ hoa Huế chiều 29:

TP Huế: Chợ hoa “cháy” hàng sạch từ chiều 29  - 2

Một người bán hoa ngồi đếm tiền lời và canh những chậu hoa cho khách vừa đặt
TP Huế: Chợ hoa “cháy” hàng sạch từ chiều 29  - 3

3 bố con lên xe với 1 chậu cúc cuối cùng từ chợ hoa
TP Huế: Chợ hoa “cháy” hàng sạch từ chiều 29  - 4

Sạch sẽ các loại hoa
TP Huế: Chợ hoa “cháy” hàng sạch từ chiều 29  - 5

5 người đứng trả giá cho 6 chậu cúc cuối. Nếu cả 5 người mua, mỗi người được 1 chậu
TP Huế: Chợ hoa “cháy” hàng sạch từ chiều 29  - 6

Các gian hàng ăn theo cũng lục tục thu dọn ra về vì không còn hoa, người xem không đến chợ hoa làm gì nữa
TP Huế: Chợ hoa “cháy” hàng sạch từ chiều 29  - 7

Chỉ còn môn cảnh và xương rồng, người mua buồn bã
TP Huế: Chợ hoa “cháy” hàng sạch từ chiều 29  - 8
Những vị khách cuối cùng chuẩn bị về nhà

Đại Dương

Dòng sự kiện: Xuân Nhâm Thìn 2012