Thứ 3, 24/01/2012Đầu xuân, ngư dân trúng lớn cá ngừ đại dươngNgay từ những ngày đầu năm mới, nhiều tàu câu cá ngừ(cá bò gù) đã cập cảng cá phường 6 và Đông Tác (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) với sản lượng trung bình từ 1,9 – 3,2 tấn. Đây là năm thứ hai liên tiếp, ngư dân Phú Yên “trúng” cá ngừ đại dương…
Thứ 2, 23/01/2012Múa sư tử, tư vấn phong thủy "hái tiền" dịp Tết Thứ 2, 23/01/2012Tết của người Việt tại New Zealand Thứ 2, 23/01/2012Gần 2.000 du khách quốc tế “xông đất” Đà Nẵng Thứ 2, 23/01/2012Mất điện, người dân đón giao thừa trong ánh nến
Thứ 2, 23/01/2012Đầu năm xem “rồng vàng” dạo phố(Dân trí) – Với truyền thống cầu mong sự may mắn và rước lộc vào nhà, nhân dịp đầu xuân năm mới nhiều gia đình đã không ngần ngại bỏ ra cả chục triệu đồng để thỉnh rồng lân về khai xuân.
Thứ 2, 23/01/2012Nở rộ sòng bạc “vui xuân” trên phốNgày đầu xuân mới, không ít người đã “lợi dụng” ngày Tết để tổ chức các sòng bạc lưu động trên phố. Mang ý nghĩa “vui xuân” nhưng mức ăn thua có khi lên đến gần chục triệu đồng.
Thứ 2, 23/01/2012Pháo nổ liên hồi đêm giao thừa gần cầu Phố Mới - Lào CaiTừ hồi gần 22 giờ ngày 22/1/2012 đến khi đón giao thừa năm mới Nhâm Thìn nhiều người qua đường và dân sở tại rất bất ngờ khi thấy pháo nổ liên hồi ở khu vực ở đầu cầu Phố Mới (TP Lào Cai).
Thứ 2, 23/01/2012Những người tuổi Thìn nổi tiếng thế giớiRồng luôn được coi là con vật huyền thoại gắn liền với sự cao đẹp, diệu kỳ, niềm vui, hạnh phúc và may mắn. Những người tuổi Thìn rất trung thực, năng nổ nhưng cũng vô cùng nóng tính và bướng bỉnh. Dưới đây là một số người tuổi Thìn nổi tiếng thế giới.
Thứ 2, 23/01/2012Đón năm Rồng, gắng “vượt vũ môn”Đón năm con Rồng, nền kinh tế nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng vẫn thật khó có thể “vượt vũ môn”. Song quan trọng là biết đón nhận và vượt qua thách thức…
Thứ 2, 23/01/2012Kinh tế châu Á năm Rồng: Lạc quan và cẩn trọngTrong tử vi phương Đông, 2012 là năm Rồng nước, sẽ là năm của sự chuyển giao, bất ổn và thay đổi, Rajiv Biswas - nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á Thái Bình Dương của IHS Global Insight nhận định.
Thứ 2, 23/01/2012Hà Nội như “rộng ra mấy lần”Thời tiết đẹp, buổi sáng đầu tiên năm Nhâm Thìn đến yên bình, làm dịu bớt cái lạnh se sắt dưới 10 độ C. Hà Nội như rộng ra mấy lần, không ùn tắc và khói xe, chỉ toàn các cụ áo quần chỉnh tề, thả bộ trên đường đi chùa và chúc tết.