DNews

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "2 vai gìn giữ một sơn hà"

Nguyễn Hải

(Dân trí) - "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người 2 vai giữ gìn một sơn hà", ông Trần Viết Hoàn, nguyên Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch, chia sẻ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "2 vai gìn giữ một sơn hà"

Cả đời liêm khiết

Ông Trần Viết Hoàn, nguyên Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (gọi tắt là Khu di tích Phủ Chủ tịch), chia sẻ với phóng viên Dân trí những kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Hoàn từng có nhiều năm là cận vệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ông cũng nhiều lần có dịp trò chuyện, tiếp xúc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Qua mỗi lần gặp gỡ, ông cảm nhận rõ sự giản dị, gần gũi, tình cảm ấm áp của Tổng Bí thư. Năm nay đã 81 tuổi, mái tóc bạc trắng, sức khỏe yếu, nhưng khi kể về những lần gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Viết Hoàn vẫn nhớ như in.

Chiều 19/7, khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần, ông vô cùng buồn rầu, thương tiếc, ngồi viết ra những dòng tưởng nhớ:

"Một trái tim vị lãnh đạo huyền thoại của Việt Nam đã ngừng đập, để lại nỗi nhớ thương cho Đảng, đất nước.

Một con người toàn tâm, toàn ý phục vụ cách mạng, đất nước, nhân dân. Một con người tài trí, 2 vai gìn giữ một sơn hà.

Một con người quyết tâm đến giờ phút cuối cùng để xây dựng Đảng thực sự trong sạch. Một con người không mảy may mang chút lợi nhân tâm. Một con người chiếm được trái tim của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế".

Ông Hoàn đánh giá, kể từ thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay, đất nước ta có 3 "huyền thoại" là Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông nhớ lần đầu ông gặp Tổng Bí thư là vào tháng 5/1995, khi đó đang làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng Sản, đến tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch và dâng hương Bác Hồ.

Sau này, ông Hoàn còn nhiều dịp gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các buổi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình (Hà Nội). 

Trong ký ức của nguyên Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch, khi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư rất chân tình, cởi mở, gần gũi với người dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 2 vai gìn giữ một sơn hà - 1

Ông Trần Viết Hoàn, nguyên Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ông Hoàn nhớ lời phát biểu của mình trong một lần Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri như thế: "Nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XII, Quốc hội khóa XIV sắp kết thúc, để lại cho dân những niềm tin tưởng, trước hết bằng những quyết định, bước đi cụ thể với quyết tâm cao, tư tưởng và quan điểm chỉ đạo kiên quyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, được đa số đảng viên, người dân đồng thuận về nhận thức: Không có vùng cấm, không né tránh một ai trong cuộc phòng chống tham nhũng.

Điều này đã để lại cho dân niềm tin về kỷ luật nghiêm minh của Đảng, pháp luật Nhà nước". 

Nguyên Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch nhấn mạnh Tổng Bí thư là người "mười phân vẹn mười", cả đời liêm khiết vì dân vì nước và sẽ sống mãi trong lòng người dân.

Đi tiếp xúc cử tri không bao giờ dùng xe dẫn đường

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV, kể bản thân ông được tiếp xúc khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Được sinh hoạt cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khóa XIV, ông Hiểu có dịp được gặp gỡ, tiếp xúc và học tập Tổng Bí thư nhiều hơn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 2 vai gìn giữ một sơn hà - 2

Ông Ngọ Duy Hiểu trong một lần gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: NVCC).

"Mặc dù bận rất nhiều công việc quan trọng của Đảng và Nhà nước nhưng Tổng Bí thư luôn cố gắng thu xếp để có thể dự các phiên họp, các buổi thảo luận tổ với thái độ lắng nghe, dõi theo nghiêm túc.

Đặc biệt, Tổng Bí thư tham gia đầy đủ, rất có chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri. Mỗi buổi tiếp xúc cử tri có sự tham dự của Tổng Bí thư, cử tri thường có mặt rất đông đủ, hào hứng, mong chờ và kỳ vọng", ông Hiểu kể và chia sẻ, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mỗi khi đến các điểm tiếp xúc cử tri không bao giờ có xe dẫn đường. 

Tổng Bí thư luôn đến trước giờ bắt đầu ít phút để bắt tay, chào hỏi cử tri. Khi cử tri phát biểu ý kiến, Tổng Bí thư chăm chú lắng nghe, ghi chép đầy đủ.

"Cử tri nào có các ý kiến bày tỏ sự bức xúc, nhất là các vấn đề đời sống dân sinh, cải cách hành chính, tình trạng quan liêu, tham nhũng, hay vấn đề biển đảo, chủ quyền quốc gia, tôi cảm nhận khuôn mặt của Tổng Bí thư đượm buồn, thấu hiểu nỗi lòng, tâm trạng của cử tri", ông Hiểu nhớ lại những buổi Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ, khi phát biểu ý kiến, trả lời, trao đổi với cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn bày tỏ lời cảm ơn, sự thấu hiểu và khái quát thành các vấn đề rất sâu sắc, mạch lạc, dễ hiểu, dễ nắm, trong đó có nhiều vấn đề quốc gia, đại sự, có tính truyền cảm hứng rất lớn đối với cử tri.

Trong sinh hoạt chung của Đoàn, Tổng Bí thư luôn gần gũi, trò chuyện, thăm hỏi mọi người; gương mẫu chấp hành mọi quy định, quy chế của Đoàn.

"Có lần tôi báo cáo Tổng Bí thư việc phân công, thay đổi địa bàn tiếp xúc cử tri, bác nói: "Phó Đoàn phân công thì chấp hành thôi".  

Gần Tổng Bí thư, tôi học được bác nhiều điều, đó là không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức, rèn luyện tư duy, mở rộng tầm nhìn; gần dân, sát dân, tôn trọng dân, lắng nghe dân, vui niềm vui của dân, buồn nỗi buồn của dân; giản dị, thân thiện, gần gũi, quan tâm đến mọi người; luôn chấp hành nghiêm mọi quy định, quy chế, gương mẫu để đồng nghiệp noi theo; nhận thức đầy đủ sức mạnh nơi dân, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của Nhân dân", ông Hiểu nói.

Đã nói là làm, làm như đã nói

Nhớ lại những kỷ niệm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội - bùi ngùi kể, bà và Tổng Bí thư cùng học tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội). Ngày đó bà An học khoa Hóa còn Tổng Bí thư học khoa Ngữ văn. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 2 vai gìn giữ một sơn hà - 3

PGS.TS Bùi Thị An (Ảnh: D.H).

"Ngày đấy, sinh viên không nhiều như bây giờ nên mọi người trong trường đều biết nhau. Trong ký ức của tôi, Tổng Bí thư là một người rất giản dị", bà An nhớ lại.

Thời điểm 2004-2011 khi bà An là đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội thì Tổng Bí thư có một thời gian giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. 

Khi bà An là đại biểu Quốc hội khóa XIII của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (2011-2016) cũng là thời điểm người bạn thuở sinh viên giữ chức Tổng Bí thư.

Bà An vẫn cảm nhận dù giữ chức vụ cao nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn thể hiện rõ sự giản dị, khiêm nhường.

Bà An thấy Tổng Bí thư là người của công việc, làm việc vô cùng quyết liệt, say mê, nguyên tắc và rõ ràng nhưng lại rất nhân văn. 

"Ấn tượng sâu sắc của tôi về Tổng Bí thư đã nói là làm và làm như đã nói nên nhân dân rất tin tưởng. Mặc dù giữ chức vụ cao nhưng Tổng Bí thư là người rất đời thường, khi tiếp xúc với bạn bè, đồng nghiệp, người dân rất giản dị, khiêm nhường, lắng nghe và tôn trọng", bà Bùi Thị An tâm sự.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần lúc 13h38 ngày 19/7 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; hưởng thọ 80 tuổi.

Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang, diễn ra trong hai ngày 25/7 và 26/7.