1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Tìm thấy thi thể cháu bé chết đuối khi đi thăm bà

(Dân trí) - Chiều nay 4/11, trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch xã Tam Sơn (huyện Núi Thành) ông Huỳnh Hùng cho biết, đã vớt được xác cháu Huỳnh Ngọc Lâm (3 tuổi) bị nước lũ cuốn trôi vào tối 30/10 vừa qua.

Ông Hùng cho biết, sau 6 ngày tìm kiếm, khoảng 2h sáng nay 4/11, lực lượng dân quân và người dân trong xã mới tìm được xác cháu Lâm. Địa điểm tìm thấy xác của cháu cách cầu Giếng Giỏ (bắc qua suối Cái, thuộc thôn Danh Sơn, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, Quảng Nam) nơi ba cha con anh Dũng bị nạn khoảng 3km. Đây là khu vực Cái Mui thuộc lòng hồ Phú Ninh

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó đêm 30/10, anh Huỳnh Ngọc Dũng (38 tuổi, trú thôn Danh Sơn, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đi xe máy chở 2 con nhỏ của mình là Huỳnh Thị Nhi (6 tuổi) và Huỳnh Ngọc Lâm (3 tuổi) đi thăm bà nội đang điều trị ở bệnh viện tỉnh về đến cầu Giếng Giỏ (dài khoảng 15m) thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi. Anh Dũng may mắn thoát nạn nhưng không cứu được hai con nhỏ của mình.

Chủ tịch xã Tam Sơn Huỳnh Hùng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, các ban, đoàn thể và lãnh đạo huyện Núi Thành đã kêu gọi đóng góp được hơn 17 triệu đồng để gia đình anh Dũng lo ma chay cho các cháu.

Ngoài ra, lãnh đạo xã cũng đã đến thăm hỏi động viên và giúp đỡ gia đình anh Dũng 2 triệu đồng. Bà con trong xóm mấy ngày nay cũng đã tích cực giúp đỡ anh Dũng rất nhiều trong việc chôn cất cháu Nhi và tìm kiếm thi thể cháu Lâm.

Công Bính