1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếng khóc nghẹn ở nhà Đại tướng

(Dân trí) - Ngôi nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở 30 Hoàng Diệu hôm nay rộng mở đón hàng vạn người đến bày tỏ niềm tiếc thương. Nghĩ đến sự ra đi của vị tướng huyền thoại của dân tộc, nhiều người không kìm được nước mắt.

 
Đúng 14h30 chiều 6/10, cổng nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp rộng mở đón nhân dân, nhưng từ trước đó hàng giờ dòng người đã xếp thành hàng dài trên đường Hoàng Diệu.
 
Ôm bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước ngực, Lê Xuân Hiệp (sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội) kể, ngay khi biết tin Đại tướng ra đi, em đã đến 30 Hoàng Diệu nhưng chưa được vào. Nói về sự ra đi của Đại tướng, Hiệp cho biết, từ bố, mẹ anh chị trong gia đình đều cảm thấy rất buồn.

Trong khuôn viên nhà Đại tướng, ông Kim Sơn (hơn 70 tuổi) - anh Thiếu sinh quân một thời bên cạnh Đại tướng - trong tay cầm một tập hình ảnh, sách báo do chính ông viết và sưu tầm được tìm gặp phóng viên để cung cấp tất cả những tài liệu này và chỉ mong nhân dân được biết. “Cả cuộc đời tôi phục vụ cách mạng, được bên cạnh Đại tướng tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào. Về hưu tôi sưu tầm tài liệu về Đại tướng nâng niu trân trọng những tấm hình quý”, ông Sơn nói.

Lê Xuân Hiệp, sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội ôm chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước ngực
Lê Xuân Hiệp, sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội ôm chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước ngực

Không khí trầm lắng trong khuông viên nhà Đại tướng thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc nghẹn lòng người. Tiếng khóc của cụ Hiền (hơn 80 tuổi), từ trong khuôn viên ngôi nhà vọng ra ngoài đường như tác động vô hình khiến trăm người khóc theo.

Đến gần 17h chiều, dòng người  vẫn ùn ùn kéo đến xếp hàng dài hàng kilômét mong được vào ngôi nhà Đại tướng.

Quang Phong