1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thuê côn đồ đến đập phá nhà hàng xóm

Vào khoảng 11 giờ ngày 28/12, nghe thấy tiếng đập phá ầm ầm trên tầng 2 của gia đình, ông Mai Thiết Hùng lên xem thì thấy một nhóm người lạ mặt đang đập phá tan hoang ban công tầng 2 ngôi nhà ông.

Thấy vậy, ông Hùng (tại số 7, ngách 3, ngõ 163, phố Tôn Đức Thắng phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) đã yêu cầu nhóm người trên dừng ngay việc làm đó, tuy nhiên không những không dừng lại, người chủ nhà số 5, tên là Đặng Văn Thọ đã dùng gạch ném vào đầu, vào người ông Hùng, làm ông bị chảy máu phải đi viện.

Theo bà Hợp, vợ ông Hùng, đây là nhóm người được gia đình hàng xóm (nhà số 5) thuê đến. Trước đó vào sáng ngày 25/12, bốn thanh niên lạ mặt đã đến nhà ông Hùng dọa nạt và chửi bới cho rằng, gia đình ông đã lấn chiếm phần ban công của nhà anh Thọ. Đồng thời yêu cầu gia đình bà phải tháo dỡ ngay phần “lấn chiếm”.

Trước sự việc đó, gia đình bà Hợp đã làm đơn đề nghị chính quyền bảo vệ tài sản, tính mạng cho gia đình bà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an, chính quyền phường Hàng Bột đã xuống hiện trường yêu cầu chủ ngôi nhà số 5 và nhóm người phải dừng ngay việc đập phá nhà hàng xóm. Đồng thời dẫn giải đối tượng đã dùng gạch đánh ông Hùng trọng thương về phường.

Một cán bộ phường Hàng Bột cho biết, hiện phường đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu hai gia đình giữ nguyên hiện trường để tiến hành kiểm tra xử lý.

Theo N.T
Tiền Phong