Thái Nguyên:

Thực hư thông tin đập kính giải cứu em bé bị mẹ bỏ quên trong xe ô tô

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh cho rằng, nhiều người dân đang hốt hoảng phá cửa kính giải cứu em bé bị mẹ bỏ quên trong xe ô tô đã tắt máy dưới trời nắng nóng.

Nội dung clip thể hiện, vụ việc xảy ra vào ngày 22/8 vừa qua, tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Thực hư thông tin đập kính giải cứu em bé bị mẹ bỏ quên trong xe ô tô - 1

Chủ tịch UBND thị trấn Hùng Sơn đã bác bỏ thông tin cho rằng, em bé trong đoạn clip nêu trên bị mẹ bỏ quên trên xe ô tô (Ảnh chụp màn hình).

Theo lời tường thuật lại, vào trưa ngày 22/8, người dân nghe thấy tiếng trẻ em khóc khi bị bỏ quên trên xe ô tô gần khu chợ trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn. Người dân vội lại gần và cố gắng mở cửa nhưng bất thành.

Lo sợ em bé sẽ bị chết ngạt, mọi người đành phải đập cửa kính xe cứu em bé ra ngoài. Đáng chú ý, thông tin trên mạng cũng cho rằng phải rất lâu sau đó, người mẹ mới quay trở lại xe ô tô.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội. Nhiều tài khoản bày tỏ sự bức xúc và lên tiếng trách móc người mẹ đã bỏ quên con trai mình trên xe ô tô giữa thời tiết nắng nóng.

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân trí trưa 24/8, ông Chu Tất Lợi - Chủ tịch UBND thị trấn Hùng Sơn, đã lập tức bác bỏ thông tin cho rằng em bé trong đoạn clip nêu trên bị chính người mẹ bỏ quên trên xe ô tô.

Cụ thể, ở thời điểm đó, người mẹ đỗ xe ô tô ngoài đường để vào chợ mua đồ. Người mẹ quay trở lại xe ngay sau đó, nhưng do chị đánh rơi chìa khóa xe, con trai nhặt được ngồi trong xe bấm chốt khóa toàn bộ cửa xe, khiến chị này không thể mở được từ bên ngoài.

"Chị ấy đã nhờ người dân đập kính phụ để rút chốt xuống. Không có chuyện cháu bé bị người mẹ bỏ quên rồi người dân tự phát hiện và giải cứu" - ông Lợi khẳng định.