1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ súng bắn điện, bình xịt hơi cay, cướp tiền của tiệm vàng

(Dân trí) - Sắm súng bắn điện, bình xịt hơi cay, lập kế hoạch lừa bán vàng để cướp tiền của 3 tiệm vàng lớn ở phố Hà Trung (Hà Nội), 4 tay cướp liều lĩnh nhận tổng cộng hơn 70 năm tù.

14h ngày 2/3/2009, cửa hàng vàng bạc Thịnh Quang số 33 Hà Trung nhận được một cuộc điện thoại đề nghị bán 50 cây vàng SJC với giá 1,96 triệu đồng/chỉ. Chủ hàng, anh Đàm Văn Thịnh đồng ý rồi giao 2 nhân viên mang hơn 880 triệu đồng tới điểm hẹn là số nhà 28, biệt thự lô 3X2 khu đô thị Bắc Linh Đàm để mua vàng.

Khi đến nơi, 2 nhân viên cho xe lên vỉa hè chờ khách. Vương Quốc Đạt (SN 1984, trú tại xóm Cầu, Định Công, Hoàng Mai) “nháy” Nguyễn Duy Hưng (SN 1988, trú tại Tân Mai, Hoàng Mai), Lương Việt Phương (SN 1988, trú tại Kiến Xương, Thái Bình) và Đỗ Quang Vinh (SN 1984, trú tại Tương Mai, Hoàng Mai), tiến tới vờ hỏi đường rồi bất ngờ dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt nhân viên nữ làm chị ngã xuống đường. Cùng lúc đó, nòng súng bắn điện găm vào chân phải của nhân viên nam, liền tiếp sau đó là hơi cay cũng khiến người này bất tỉnh.

Hạ gục 2 nhân viên, nhóm của Đạt cướp túi đựng tiền treo ở giữa xe máy rồi lên xe bỏ chạy đến nghĩa trang khu vực Linh Đàm. Đạt bảo đồng bọn nộp lại túi tiền, súng bắn điện, bình xịt hơi cay rồi cùng bàn nhau lên Lạng Sơn ăn chơi.

Đổ bộ vào một phòng khách sạn, Đạt chia cho mỗi người trong nhóm 200 triệu đồng. Số tiền hơn 80 triệu còn lại cả hội rủ nhau tậu điện thoại xịn, quần áo hàng hiệu và cùng "cắm mặt" vào trò chơi trực tuyến Võ Lâm Truyền Kỳ ở một quán net trên địa bàn Lạng Sơn.
 
Thủ súng bắn điện, bình xịt hơi cay, cướp tiền của tiệm vàng  - 1
4 tay cướp liều lĩnh chờ nhận án phạt.

Nhóm cướp bị bắt khẩn cấp khi đang ăn chơi ở Lạng Sơn. Số tiền thu lại được còn gần 790 triệu đồng và mấy chiếc điện thoại mới toanh.

Tại cơ quan điều tra, Đạt và đồng bọn cũng khai ra 2 phi vụ khác định tiến hành với thủ đoan tương tự.

Chiều 16/2/2009, Hưng dùng điện thoại của mình gọi vào số máy của cửa hàng vàng Kim Linh (số 47 Hà Trung) đặt vấn đề bán 50 cây vàng SJC, hẹn địa điểm giao dịch tại khu vực Ngân hàng Đầu tư phát triển VN ở Yên Hoà, Cầu Giấy. Cửa hàng đồng ý, đưa nhân viên 965 triệu đồng mang đi mua vàng. Đến gần điểm hẹn, Đạt đèo Phương đi ngược chiều đâm thẳng vào đầu xe máy của nhân viên này khiến anh ngã vật xuống đường.

Phương ngồi sau lập tức nhảy xuống xịt hơi cay vào mặt nạn nhân và đuổi theo dùng dùi cui điện dí vào cổ. Tưởng người này ngất xỉu, Đạt lệnh đồng bọn chạy lại chỗ chiếc xe máy đổ để cướp tiền nhưng nạn nhân vùng dậy được, dùng gạch đá ném và hô hoán. Sợ bị bắt, nhóm cướp bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hơn 10 ngày sau, ngày 28/2, Hưng lại gọi đến cửa hàng vàng bạc Thanh Hoa số 25 Hà Trung rao bán 45 cây vàng SJC, hẹn đến số nhà 36 khu biệt thự lô 2 cạnh Ngân hàng Vietcombank ở Bắc Linh Đàm đổi tiền. Trong lúc chờ đợi nhân viên cửa hàng vàng đến thì ngôi biệt thự số 36 có người vào. Nhóm cướp sợ bị lộ nên bỏ đi. 2 nhân viên mang 900 triệu đồng tới giao dịch may mắn thoát nạn.

Việc không thực hiện được 2 vụ cướp này cơ quan điều tra cho rằng nằm ngoài ý thức chủ quan của các bị cáo, hành vi phạm tội vẫn đủ yếu tố cấu thành. VKS cáo buộc tổng số tiền các bị cáo đã thực hiện nhằm chiếm đoạt lên tới hơn 2,7 tỷ đồng.

4 kẻ tội đồ đối mặt với vành móng ngựa. Phía dưới, gia đình, người thân héo ruột vì chồng, con. Hoàn cảnh gia đình của 4 bị cáo thể hiện cả nhóm đều thuộc diện ham chơi, lười làm, thích hưởng thụ, muốn có nhiều tiền nhưng lại ngại vất vả.

Cầm đầu nhóm, Vương Quốc Đạt bỏ học sớm, gia đình đã chu cấp, động viên học bổ túc rồi học nhiều nghề nhưng chỉ được thời gian ngắn, Đạt lại bỏ ngang. Biện pháp cuối cùng để giữ chân cậu con trai nghịch ngợm là cưới vợ, hi vọng Đạt tu chí làm ăn nuôi gia đình cũng vô tác dụng. Vợ Đạt bế con nhỏ đến toà cho chồng được gặp lại con sau nhiều tháng bị tạm giam, nước mắt vòng quanh, tủi phận.

Nỗi thất vọng, bất lực ánh lên trong mắt những mái đầu bạc dưới phòng xử án. Vẫn biết con có biểu hiện hư hỏng, nhưng trong thâm tâm các ông bố bà mẹ cũng không nghĩ các "quý tử" dám liều lĩnh gây ra vụ án táo tợn như thế.

Bản án 20 năm tù được tuyên dành cho Vương Quốc Đạt, 19 năm cho Nguyễn Duy Hưng, 18 năm cho Lương Việt Phương và 17 năm cho Đỗ Quang Vinh. Nước mắt nào, ân hận nào cũng là quá muộn cho một thời tuổi trẻ.

P.Thảo