Thủ phạm bắt cóc cháu GĐ Sở Tài chính Hải Phòng sa lưới

(Dân trí) - Nguồn tin riêng của Dân trí cho biết, cơ quan CSĐT - CA TP Hải Phòng đã lập thành tích xuất sắc, bắt được thủ phạm vụ bắt cóc cháu Nguyễn Thanh Tùng (cháu gọi GĐ Sở Tài chính Hải Phòng bằng bác) trong sáng nay 19/11.

Thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt khẩn cấp được một trong bốn tên liên quan đến vụ án. Lực lượng công an đang tiếp tục thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với những đối tượng còn lại.

 

Đối tượng đã bị bắt là Nguyễn Ngọc Tú, SN 1965, trú quán 41/212 phố Đà Nẵng, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng); không nghề nghiệp, có 1 tiền án.

 

Sáng nay, lực lượng công an đã bủa vây và bắt được Tú trên phố Cầu Đất khi tên này chở con đi học.

 

Suốt 5 ngày bị bắt cóc, cháu Tùng bị giam giữ trên một chiếc tàu được mua thanh lý của biên phòng cách đây khoảng 4 tháng. Trong những ngày đó, bọn bắt cóc nhiều lần gọi điện yêu cầu gia đình nộp 6 tỷ đồng tiền chuộc, nếu không sẽ làm hại đến tính mạng cháu Tùng. Sau đó chúng “hạ giá” xuống còn 3 tỷ, rồi 2 tỷ…

 

Nhờ sự xuất sắc của lực lượng công an, cháu Tùng đã được giải thoát và đưa trở về nhà an toàn. Anh Nguyễn Công Hân, bố của cháu Tùng, không giấu nổi niềm vui và sự xúc động “cháu Tùng như được sinh ra lần thứ hai”.

Sự việc xảy ra như sau: khoảng 7 giờ sáng 15/11, cháu Nguyễn Thanh Tùng (7 tuổi) được người anh họ tên là Doanh (21 tuổi) đưa từ nhà riêng (ở phường Đằng Hải, quận Hải An) đến trường bằng xe máy. Khi anh Doanh vừa chở cháu Tùng đến đường Lê Hồng Phong (đoạn gần Siêu thị Big C) thuộc địa bàn phường Đằng Hải thì bất ngờ bị 4 thanh niên đi trên 2 xe máy ép vào lề đường rồi bế cháu Tùng phóng vọt đi.

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, anh Nguyễn Công Hân (bố cháu Tùng) là phó phòng tài chính một quận ở Hải Phòng. Mẹ của cháu là bác sỹ.

 

15 giờ ngày 16/11 phóng viên Dân trí đã có mặt tại nhà cháu bé bị bắt cóc. Ngay khi bước đến trước cổng UBND phường Đằng Hải, khi còn cách gia đình nạn nhân khá xa, chúng tôi đã bắt gặp cảnh người dân túm năm tụm ba nói chuyện cháu bé bị bắt cóc.

 

Khi có mặt tại nơi ở của gia đình nạn nhân, cánh cổng sắt đã khoá chặt. Một người thân của gia đình nạn nhân với gương mặt mệt mỏi bước ra, khi biết chúng tôi là phóng viên đã lặng lẽ từ chối có thông tin chính thức từ phía gia đình.

 

Anh Lê Khắc Toàn - bảo vệ dân phố khu vực gia đình nạn nhân sinh sống cho biết: Gia đình anh chị Hân vừa chuyển nhà về đây 2-3 năm, không có xích mích gì với hàng xóm. Tuy nhiên, “đây là gia đình có lối sống khép kín”.

 

Phúc Hưng