1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Hà Nội:

Thót tim giải cứu cô gái định nhảy xuống sông Hồng tự tử

(Dân trí) - Tâm trạng hoảng loạn, cô gái la hét định lao mình từ trên cầu Chương Dương xuống sông Hồng tự tử. “Nhanh như cắt” Thượng tá Lê Đức Đoàn - Đội CSGT số 1 (CA TP Hà Nội), nhoài người túm lấy tay cô gái.

Thót tim giải cứu cô gái định nhảy xuống sông Hồng tự tử - 1
Sau khi được động viên phân tích, tâm trạng của BL đã dần ổn định
 
Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h45 phút chiều 12/7. Đang làm nhiệm vụ tại phía Nam cầu Chương Dương, Thượng tá Lê Đức Đoàn  nhận được tin báo từ người dân cho biết, ở làn xe máy trên cầu Chương Dương hướng Hoàn Kiếm - Long Biên có 1 phụ nữ đang có ý định tự tử.

Ngay lập tức Thượng tá Đoàn phóng xe về hướng tin báo. Lúc này, ở giữa cầu, 1 cô gái đang bám vào lan can cầu kêu khóc thảm thiết và đòi tự tử.

Vừa làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, Thượng tá Đoàn vừa tìm cách tiếp cận cô gái để dùng lời lẽ phân tích nhằm tránh cho cô gái bị kích động.

Trong cơn hoảng loạn, cô gái vẫn liên tục la hét, và không cho ai đến gần. Bất ngờ cô gái nhoài người vươn mình định lao xuống dòng sông Hồng. “Nhanh như cắt” Thượng tá Đoàn lao tới túm được tay cô gái kéo lại.

Cô gái vẫn quyết tâm giằng ra khỏi tay Thượng tá Đoàn để băng mình xuống dòng sông Hồng. Cuộc giằng co diễn ra trong khoảng 7 phút...  Bằng lời lẽ thuyết phục, cuối cùng Thượng tá Đoàn đã đưa được cô gái trở lại mặt cầu.

Sau đó cô gái được đưa về chốt giao thông tại phía Nam cầu Chương Dương.

Sau khoảng 1 giờ động viên, cô gái cho biết tên BL (quê Phú Thọ). BL kể lại, đã có gia đình, 1 con gái, nhưng do mâu thuẫn tình cảm nên BL muốn tìm đến cái chết.

Sau đó BL được lực lượng CSGT đưa về CA phường Phúc Tân để động viên tinh thần. Hiện BL đã tỏ ra khá tỉnh táo và tạm thời quên đi ý định gieo mình xuống sông Hồng tự tử.

 Hồng Ngân