Đắk Lắk:

Thông tin quanh cái chết bất thường của một điều dưỡng viên

(Dân trí) - Trong quá trình làm ăn, điều dưỡng Hoàng V. T. (SN 1976) có vay của một người dân ở Buôn Đôn (Đắk Lắk) số tiền 50 triệu đồng nhưng không trả đúng hẹn. Kết quả, anh bị khởi kiện ra TAND TP Buôn Ma Thuột trong vụ án: “tranh chấp hợp đồng vay tài sản”.

Sáng ngày 26/11, người dân sinh sống ở trên đường Nguyễn Trãi (phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết bất thường của nam điều dưỡng Hoàng V.T., công tác tại Khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Căn nhà điều dưỡng T. thuê trên đường Nguyễn Trãi.
Căn nhà điều dưỡng T. thuê trên đường Nguyễn Trãi.

Tiếp xúc với PV Dân trí, ông Nguyễn Bá L. (60 tuổi), một người dân sinh sống ở gần căn nhà của anh T. cho biết gia đình anh T. mới chuyển về sinh sống ở căn nhà số 61 Nguyễn Trãi đến nay chưa đầy một tháng. Mọi người ở đây không biết anh T. làm nghề gì, nhưng cứ sáng sớm họ thấy anh T. tay cầm một áo blouse trắng vắt vai tất tả đi về phía đầu đường đón xe ôm đi làm. Đến chiều, họ lại thấy anh T. trở về nhà với một áo blouse vắt trên tay.

Căn nhà mà vợ chồng anh T. đang ở là căn nhà thuê, được dùng để kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… nhưng gần đây thường đóng cửa im lìm. Trước khi xảy ra vụ việc, vào khoảng 15h ngày 24/11, căn nhà của anh T. vẫn đóng chặt cửa như mọi khi nhưng bên trong có tiếng cãi vã dữ dội; tiếng đổ vỡ loảng xoảng ầm ĩ... Khoảng vài tiếng đồng hồ sau đó, họ thấy bố vợ của anh T. cùng với con gái và 2 cháu nhỏ dắt xe ra khỏi nhà. Đến khoảng 19h cùng ngày, khi xe cấp cứu hú còi oang oang dừng lại trước cửa nhà anh T., mọi người bổ nhào tới xem thì phát hiện anh T. đã nằm bất động trên giường.

Chị M., một nhân chứng có mặt tại thời điểm đó kể, khi chị bước vào nhà thì cơ thể anh T. đã cứng đơ, nằm bất động trên giường, nhân viên y tế cố gắng thực hiện các động tác cấp cứu trong tiếng khóc nức nở của người vợ. “Tôi thấy vợ T. cứ đứng ở đầu giường mà khóc riết, đôi chân của T. khi đó đã tím tái, xanh nhợt. Tôi băn khoăn hỏi bố vợ của T. khi đó cũng có mặt ở đó thì ông nói T. bị trúng gió”.

Chị Nguyễn Thị P. (51 tuổi), sinh sống ở bên cạnh cho biết, sáng cùng ngày xảy ra vụ việc, anh T. vẫn sinh hoạt bình thường. Buổi sáng hôm đó, anh T. có đi mua 2 đĩa trái cây, nói là mua cho các con. Sau đó, anh có ghé quán nước của chị để gọi 1 ly cà phê và 1 ly trà đá bảo mang qua nhà. Khi chị P. mang thức uống qua nhà thì thấy anh T. vẫn đang ngồi làm việc trước máy vi tính.

Điều đáng nói, vào buổi sáng hôm xảy ra cái chết của anh T., có một người phụ nữ chưa đầy 25 tuổi đi xe máy đến hỏi thăm vợ chồng anh T. để đòi nợ. Người phụ nữ này thấy căn nhà khóa cửa im ắng nên chỉ dò la tung tích vợ chồng anh T. rồi dắt xe đi về.

Bác sỹ Y Bliu Arul, Phó Giám đốc bệnh viện nơi anh T. làm việc cho biết anh T. là điều dưỡng viên, cán bộ thuộc biên chế công tác tại Khoa gây mê hồi sức từ năm 2009. Trước đó ít ngày, anh này có nhận được giấy triệu tập của TAND TP Buôn Ma Thuột vì có liên quan đến một vụ nợ nần dân sự.

Sáng ngày 26/11, TAND TP Buôn Ma Thuột xác nhận có sự việc này và cho biết đây là vụ án “tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Trao đổi với PV Dân trí, thẩm phán Nguyễn Thị An, người phụ trách giải quyết vụ tranh chấp này cho biết, ngày 18/10/2013, TAND TP Buôn Ma Thuột nhận được đơn của ông Hoàng Văn Th. (trú huyện Buôn Đôn) khởi kiện vợ chồng anh T. về việc đã vay của ông 50 triệu đồng và hẹn ngày 20/4/2013 sẽ trả, nhưng không trả. Ngày 24/10, TAND TP Buôn Ma Thuột thông báo việc nộp ngân phí và thụ lý hồ sơ vụ kiện.

Đến ngày 20/11, TAND TP Buôn Ma Thuột thông báo triệu tập đương sự lần 2 đối với anh T. để làm rõ nội dung đơn khởi kiện của ông Th. Tuy nhiên, ít ngày sau đó, tòa nhận được thông báo của bệnh viện về việc bị đơn T. đã chết tại nhà riêng. Trước việc anh T. tử vong bất thường, TAND TP Buôn Ma Thuột cũng cho biết sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Viết Hảo