1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thiếu tá công an bị bắn trọng thương: “Đây không phải lần đầu”

(Dân trí) - “Đối tượng chĩa khẩu súng AK báng gấp về phía tôi. Tôi chỉ kịp né về một bên, viên đạn bắn sượt đỉnh đầu. Như con thú dữ, đối tượng bắn tiếp một phát xuyên đùi...”, thiếu tá Thái Bá Huệ - Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) - nói về <a href="http://www11.dantri.com.vn/Sukien/2007/9/195719.vip">giờ phút sinh tử</a> khi truy bắt một tên tội phạm nguy hiểm.

Sáng nay, phòng cấp cứu của khoa Ngoại - Bệnh viện đa khoa Nghệ An đông hơn thường lệ. Bác sĩ Đậu Huy Hoài, Phó trưởng khoa Ngoại, cho biết: Bệnh nhân Huệ bị bắn xuyên qua đùi, tổ chức phần mềm bị bỏng, dập nát. Lỗ thủng có thể đút lọt ngón tay. Vết thương ở đầu chỉ sượt nhẹ, chệch chừng 1 phân nữa thì tính mạng sẽ bị đe doạ.

 

Nghe bác sĩ nói, thiếu tá Huệ vẫn tỉnh bơ: “Đây không phải lần đầu tôi bị đối tượng truy nã đặc biệt về tội buôn bán ma tuý  chống trả. Làm cái nghề này, xây xát trong khi làm nhiệm vụ là chuyện bình thường…”.

 

Thiếu tá Huệ kể lại: Tên Vi Quang Kỷ là đối tượng đặc biệt nguy hiểm đã bị truy nã về tội buôn bán ma tuý từ đầu năm. Sáng ngày 6/9, nhận được tin tên Kỷ đang có mặt ở nhà (bản Mon, xã Thạch Giám, Tương Dương), tổ công tác gồm 12 đồng chí đã xuất kích.

 

Đội vây bắt được chia làm 3 mũi. Thiếu tá Huệ dẫn đầu mũi chính gồm 5 đồng chí tiếp cận nhà đối tượng. Khi còn khoảng 5m thì anh ra hiệu đồng đội dừng lại, để một mình mình tiếp cận trinh sát. Nhưng vì nhà đối tượng ở rất khuất nên anh Huệ không biết rằng tên Kỷ đã nhìn thấy mình và đã sẵn sàng chống trả.

 

Khi còn khoảng 2m thì anh bị đối tượng bắn trả. Viên đạn đầu tiên sượt đỉnh đầu, anh vẫn tiếp tục bước lên. Viên đạn thứ hai trúng vào đùi khiến anh quỵ xuống… Ngay sau đó, anh được nhân dân và đồng đội đưa đi cấp cứu. Việc bắt tên Kỷ không thành công.

 

Thiếu tá Thái Bá Huệ sinh năm 1964 ở Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An. Năm 1984, anh tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát và về nhận công tác tại Công an tỉnh Nghệ An. Hiện một người con của anh cũng đang công tác trong đội ngũ công an tỉnh.

 

Tính từ đầu năm đến nay, anh đã cùng đồng đội tham gia phá hơn 20 vụ án lớn.

Nằm trên giường cấp cứu, anh Huệ cho biết, để bắt được những tên tội phạm nguy hiểm như tên Kỷ là chấp nhận có sự chống trả bằng vũ khí “nóng”, nhưng “không thể vì thế mà chúng tôi lùi bước”.

 

Trao đổi với Dân trí sáng nay, thượng tá  Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Công an huyện Tương Dương - nhận xét: “Hành động dũng cảm của đồng chí Huệ sẽ là tấm gương cho đồng đội học tập. Vừa rồi ở một chuyên án khác, thiếu tá Huệ cũng đã được lực lượng công an huyện khen đột xuất và đang đề xuất UBND tỉnh tặng bằng khen”.

 

Được biết, bản Mon trước đây được xem là một điểm “nóng” về buôn bán ma tuý ở Tương Dương. Các đối tượng thường lợi dụng sự cả tin của dân bản để buôn bán ma tuý từ Lào về Việt Nam. Tuy nhiên, vừa qua một số đối tượng “bự” đã bị lực lượng Công an Nghệ An tóm gọn. Công an huyện Tương Dương khẳng định tên Kỷ cũng đang nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng công an. 

 

Nguyên Nghĩa - Nguyễn Duy