Đắk Lắk:

Thiếu niên 17 tuổi tự vẫn sau khi vô cớ đánh người

(Dân trí) - Sau chầu nhậu, thiếu niên 17 tuổi xách dao ra đứng trước nhà rồi vô cớ đánh một người dân, bị người này làm đơn tố cáo. Sau đó vài ngày, gia đình phát hiện thiếu niên này đã uống thuốc diệt cỏ tự vẫn.

Ngày 22/6, thông tin từ Công an huyện Lắk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ tự tử của Y Khim T. (17 tuổi, ngụ xã Đắk Phơi).


Ân hận vì đánh người và sợ đi tù, thiếu niên 17 tuổi tự vẫn (ảnh minh họa)

Ân hận vì đánh người và sợ đi tù, thiếu niên 17 tuổi tự vẫn (ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 13/6, sau chầu nhậu say bí tỉ, Y Khim T. đã xách dao ra đứng trước nhà và bắt gặp bà Sầm Thị Tích (55 tuổi, ngụ cùng xã) đi ngang qua nên đã vô cớ đánh bà này. Sau đó, bà Tích đã tố cáo hành vi của T. đến cơ quan chức năng.

Đến chiều 17/6, T. đi nhậu về rồi nói với chị gái mình rằng không muốn sống nữa do đã có lỗi khi đánh người khác và rất sợ nếu bị bắt vào tù. Một lúc sau, T. xuống bếp lấy chai thuốc cỏ cháy, uống được nửa chai thì được gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tuy nhiên, do đã uống thuốc với lượng nhiều nên T. đã tử vong trong đêm ngày 20/6.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Thúy Diễm