1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Nghệ An:

Thiệt mạng vì cưa đầu đạn

(Dân trí) - Trong lúc đang cưa đầu đạn 105 ly để làm cốt xe công nông, anh Trần Danh Minh đã thiệt mạng ngay tại chỗ vì đầu đạn phát nổ. Ngoài anh Minh, còn có một người khác cũng bị bỏng nặng, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Vào khoảng 15 giờ chiều qua, 20/9, một tiếng nổ đinh tai đột ngột phát ra từ kiốt của nhà anh Trần Danh Minh (sinh năm 1970, ở xóm 4, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành - Nghệ An).

 

Một người dân chứng kiến vụ việc kể lại: “Khi tôi chạy vội sang thì thấy thi thể anh Minh bị những mảnh vỡ cán nát. Trên nền nhà vương vãi những mẩu thịt. Gần hiện trường, một người công nhân bị bỏng nặng; trong kiốt mọi thứ bị phá huỷ, cánh cửa tôn méo xệch. Rất may là mấy đứa trẻ nhà anh Minh đi chơi nên không ảnh hưởng gì”.

 

Được biết, từ lâu anh Minh có mở một xưởng sửa chữa cơ khí.

 

Theo lời một người dân gần đó, anh Minh định cưa quả đạn để lấy cốt làm xe công nông và đầu đạn đã phát nổ.

Đặng Nguyên Nghĩa