1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Theo “đội vớt xác”

Cứ một thi thể được đưa về điểm tập kết, hàng chục người lại nhớn nháo vừa lao đến vừa khóc, tiếng gào thét đau đớn vì mất người thân vang dội hai bờ sông. ''Đội vớt xác'' lại quay mũi canô, tiếp tục tìm kiếm...

Trong ngày 28/9, tất cả lực lượng cứu hộ được huy động tối đa dọc bờ ngòi Lao, ngòi Phà tìm xác. Công việc tìm kiếm rất vội vã bởi xác chết do lũ và lở đất chỉ nửa ngày đã bốc mùi.

 

Khu vực quanh xã Cát Thịnh (Yên Bái) nham nhở, hỗn độn sau cơn lũ được bộ đội lật từng gốc tre, khối bê tông, đống bùn lầy với hy vọng mong manh. Mỗi nhát cuốc, nhát xẻng nặng trĩu mong muốn tìm thấy thi thể một ai đó, làm dịu bớt nỗi đau của người thân đứng trên bờ đang đau đáu chờ đợi.

 

Hết ngày đầu tiên tìm kiếm, số tử thi vẫn quá nhỏ so với số nạn nhân bị lũ cuốn đi.

 

Các phương án được đưa ra nhanh chóng. Phương án tối ưu, thực tế nhất là xuôi về phía hạ nguồn ngòi Lao theo hướng đi của cơn lũ. Nếu theo con nước, đến thời điểm này xác chết còn lại sẽ chưa thể trôi ra đến sông Hồng. Bộ chỉ huy Quân sự Yên Bái quyết định lệnh cho lực lượng cứu hộ xuôi về xã Hiền Lương (huyện Hạ Hoà, Phú Thọ) phối hợp với lực lượng cứu hộ tỉnh Phú Thọ tìm xác trên ngòi Lao.

 

Dọc bờ hữu sông Hồng, người đứng kín đặc con đường dẫn đến cầu Hiền Lương. Họ đợi nhận xác người thân mà đội cứu hộ đưa về. Sau khi cơn lũ quét tràn qua Cát Thịnh, chỉ có 8 nạn nhân may mắn được tìm thấy tại chỗ. Số còn lại đang trôi đâu đó giữa dòng nước lũ.

 

Những đôi mắt căng ra nhìn vào từng mét bờ bãi, rác rưởi trôi trên ngòi. Bất cứ ở đâu cũng có thể là một nạn nhân xấu số đang ''tìm'' về với gia đình. Ngòi Lao vốn bình dị, phẳng lặng cho những chiếc thuyền độc mộc tìm cá, nay trở thành dòng sông chảy xiết.

 

Nước mênh mông. Đoạn đê Hiền Lương bị vỡ đang ào nước. Người dân hai đầu đê cách trở đứng nhìn dòng nước cuồn cuộn. Bất lực. Hoang tàn. Hiểm nguy. Nhưng tất cả vẫn đang tập trung lực lượng cho việc cứu người, tìm kiếm xác người mất tích.

 

Trung tá Trần Xuân Cương, chỉ huy Đội Cứu hộ có thâm niên hơn 20 năm công tác trong ngành cho biết, đây là nhiệm vụ và nghĩa tình của bộ đội mỗi mùa lũ đến. Trong cơn bão số 7 vừa qua, nhà anh ở Nghĩa Hưng (Nam Định) bị sóng đánh tan tác, đồ đạc trong nhà theo nước ra biển cả. May mắn là vợ cùng hai con anh đều được sơ tán đến nơi an toàn.

 

Cả đoàn hướng về phía trước. Trong đôi mắt của các thành viên cứu hộ đầy nỗi ưu tư: Làm sao đến được nơi có xác nhanh nhất, canô đi đúng luồng lạch và tránh mắc cạn nhất. Bởi vì, nước lũ ào về đã ngập hết bờ bãi, nếu đi sai luồng sâu sẽ bị mắc cạn.  

 

Nỗi lo của đội cứu hộ trở thành sự thực. Chiếc canô đang cao mũi lao ngược dòng ngòi Lao, đến đoạn lòng ngòi rộng sát mép đê Hiền Lương bỗng khực lên 2 lần rồi... dừng hẳn. Cú mắc cạn khiến nhiều người lao bật về phía trước.

 

Trung tá Trần Xuân Cương, chỉ huy đội cứu hộ hét lên: ''Tăng ga vượt qua!''. Tiếng máy vang cả đoạn ngòi mênh mông nước nhưng canô vẫn đứng im. Những người ngồi sau, gần bánh lái di chuyển lên phía trước cho nhẹ đuôi canô. Trung tá Cương tiếp tục: ''Nâng bánh lái 2 lần!''. Tiếng máy lại vang lên. Canô vẫn không nhúc nhích.

 

''Bị mắc cạn! Tất cả xuống đẩy ra khỏi luồng!''. Chúng tôi đeo máy ảnh vào cổ, nhảy xuống nước đến đầu gối phụ giúp. Gần 20 con người lấy hết sức lực đẩy lùi canô về phía sau. Đẩy lùi, đẩy tiến, đẩy ngang nhưng chiếc canô vẫn ì giữa dòng cạn.

 

Đúng lúc này, một chiếc canô khác trong đội cứu hộ từ phía thượng nguồn ngòi Lao chạy về. Đội cứu hộ số 1 đang đưa một xác người từ thượng nguồn về điểm tập kết. Nạn nhân là một cô gái khoảng 20 tuổi, bị nước lũ cuốn từ phía Cát Thịnh về. Thân xác bầm dập. Đôi tay còng keo, cứng đơ. Đội cứu hộ kể lại, nạn nhân được tìm thấy trong một hốc cống, mái tóc dài mắc vào bụi tre.

 

Giải pháp duy nhất được đưa ra, dây cáp được nối giữa 2 canô. Các thành viên của đội cứu hộ số 1 nhảy xuống nước phụ giúp.  

 

Hai chiếc canô quay đầu, theo nhau dò luồng nước chạy về điểm tập kết xác chết bên bờ sông Hồng. Canô chở xác về gần điểm tập kết đã thấy hàng chục người nhớn nháo vừa khóc vừa lao đến. Trong chiếc lán dựng tạm, người nhà cô gái xấu số nhận ra con, ra em, ra cháu mình. Vỡ oà nước mắt. Tiếng gào thét đau đớn vang dội hai bờ sông Hồng đỏ ngầu nước lũ.

 

Bàn giao các thi thể cho chính quyền địa phương và người nhà xong, 2 canô cứu hộ lại vun vút phóng về phía thượng nguồn. Họ vừa nhận tin qua bộ đàm: ''Vừa tìm thấy thêm 2 nạn nhân nữa...''. 

 

Theo Thế Vinh - Phan Công
VietNamNet