1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sóc Trăng:

Thêm một vụ chìm đò thương tâm làm 5 học sinh thiệt mạng

(Dân trí) - Lúc 10 giờ 45 phút sáng nay, một vụ chìm đò thương tâm xảy ra tại xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, làm chết 6 người, trong đó có 5 học sinh cấp 2.

Theo thầy Nguyễn Thanh Tặng, Hiệu trưởng trường PTCS Ngọc Tố, lúc xảy ra tai nạn, chiếc đò do ông Nguyễn Văn Triều điều khiển chở khoảng 30 người, chủ yếu là các học sinh cấp 2 và cấp 3, từ trường về nhà qua kênh Thạnh Mỹ. Trên đò còn có cả vợ, con chủ đò là bà Đinh Ngọc Linh và cháu Nguyễn Thị Như.

 

Đến 15 giờ cùng ngày, trong số 6 người thiệt mạng, các lực lượng chức năng và nhân dân mới vớt được 3 nạn nhân gồm các em: Bùi Cẩm Tiên, ở ấp Hoà Muôn; Dương Thị Thu Lan, ở ấp Hoà Tần; Nguyễn Thị Như (con chủ đò), ở ấp Hoà Tần, xã Ngọc Tố. Còn lại 3 nạn nhân là Nguyễn Thị Diệu, Trần Diệu Hằng cùng là học sinh lớp 7 và bà Đinh Ngọc Linh vẫn chưa tìm được xác.

 

Theo tin TTXVN, các nhân chứng tại hiện trường cho biết, chiếc đò do ông Nguyễn Văn Triều chở học sinh qua lại trên kênh Thạnh Mỹ có sức chở khoảng 20 em, nhưng khi xảy ra tai nạn, trên đò có tới hơn 30 người.

 

Được biết, con kênh Thạnh Mỹ rộng khoảng 40m, là kênh tạo nguồn cấp I do Nhà nước đầu tư cho vùng nuôi tôm - lúa thuộc 6 xã vùng trũng của huyện Mỹ Xuyên, mới được mở rộng hơn hơn năm nay và hằng ngày vẫn có hàng trăm học sinh qua lại đến trường.

 

Trung Hiếu