Thanh Hóa: Cuồng tín, mê muội giết hại cả nhà

Đã 3 ngày sau cái chết bi thảm của hai vợ chồng Hoàng Văn Sơn - Hoàng Thị Phương và hai con đẻ là Hoàng Thị Hà và Hoàng Văn Dương, bà con thôn 10 xã Hà Châu, huyện Hà Trung, Thanh Hóa vẫn chưa hết bàng hoàng sửng sốt.

Chị Nguyễn Thị Đôi, nhà gần kề nhà anh Sơn cho biết khoảng gần 5 giờ sáng ngày 20/12 có tiếng nổ lớn phía nhà anh Sơn, song không ai để ý vì ở đây bà con đã quá quen với tiếng mìn nổ phá đá.

Chỉ khi trời sáng sáng rõ một số người đi làm đồng sớm mới phát hiện nhà anh Sơn bị sập đổ toàn bộ gian đầu hồi. Đồ đạc, giường tủ trong nhà bị xé nát, bốc tung. Cả 4 người trong gia đình anh Sơn đều đã chết. Sức công phá của khối thuốc nổ lớn khiến thi thể các nạn nhân không còn nguyên vẹn.

Bà con trong thôn và các lãnh đạo xã Hà Châu cho biết anh Hoàng Văn Sơn (sinh năm 1967) từng là bộ đội nhưng đảo ngũ, sau đó có thi đỗ trường đại học mỏ địa chất nhưng vi phạm pháp luật nên bị đuổi học, mấy năm nay về quê lao động bình thường.

Còn chị Phương là giáo viên trường tiểu học xã Hà Châu, là giáo viên tốt, được thầy cô, các em học sinh trong trường quý mến. Các cháu Hoàng Thị Hà (sinh năm 1991) và Hoàng Văn Dương (sinh năm 1994) cũng đều là những học sinh ngoan.

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, kiểm tra hiện trường, nhà ở, cán bộ an ninh phát hiện có thư của Hoàng Văn Sơn để lại tự xưng là Quỷ cốc ngọc sơn với lời lẽ quá cuồng tín, mê muội, nào là sự việc hôm nay đã được biết từ 32 năm trước và vợ cùng 2 con chính là các đệ tử phải cùng theo, nào là khi chôn cất cho Sơn và các đệ tử phải chôn đứng quan tài... Lời lẽ trong thư cũng khá trùng hợp với những việc làm của Sơn trong thời gian gần đây như lập thêm bàn thờ trong nhà, ngoài trời, nhận xem bói, lên đồng cho nhiều người...

Tuy nhiên, còn có một khía cạnh khác cũng rất đáng quan tâm đó là nhiều người dân trong thôn đều khẳng định trong vòng vài năm nay Sơn còn "dính đề" và đã phải vay nợ quá nhiều người. Đã có trường hợp có người đến đòi nợ, không có tiền trả Sơn đã bóng gió dùng lựu đạn để đe dọa.

Lãnh đạo Công an huyện Hà Trung cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, song dù là cuồng tín mê muội hay quẫn bách nợ nần mà nhẫn tâm sát hại cả gia đình là điều không thể tha thứ.

Theo TTXVN