1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Thân nhân liệt sỹ Hoàng Ngọc Đảm: "Chúng tôi đã đào ngôi mộ khác"

(Dân trí) - Sau khi bộ phim Linh hồn Việt cộng được chiếu trên VTV gây xúc động mạnh với người xem, Đài TH Gia Lai đã phát một phóng sự khác gây chấn động dư luận, khẳng định bộ phim Linh hồn Việt cộng có nhiều chi tiết sai sự thật, thậm chí bịa đặt.

Đáng chú ý, phóng sự của Đài truyền hình Gia Lai đưa hình ảnh, ngôi mộ mà gia đình liệt sỹ Đảm xin cơ quan chức năng địa phương cất bốc vẫn nằm nguyên trong nghĩa trang thị xã Ayunpa.

Lãnh đạo ngành thương binh xã hội Ayunpa cũng khẳng định, trong thời gian mà bộ phim Linh hồn Việt cộng đề cập, hoàn toàn không có một cuộc cất bốc mộ liệt sĩ nào diễn ra trên địa bàn thị xã.

Phóng sự của Đài truyền hình Gia Lai còn thực địa hiện trường đối chiếu, so sánh từng gốc cây, tảng đá để đưa ra bằng chứng khá thuyết phục rằng bối cảnh trong phim Linh hồn Việt cộng được dàn dựng, lắp ghép không đúng với thực tế.

Thân nhân liệt sỹ Hoàng Ngọc Đảm: "Chúng tôi đã đào ngôi mộ khác" - 1

Hình ảnh phát sóng trên Đài Truyền hình Gia Lai ngày 20/8. Ngôi mộ gia đình liệt sỹ Đảm xin cất bốc vẫn còn nguyên.

 

Thân nhân liệt sỹ Hoàng Ngọc Đảm: "Chúng tôi đã đào ngôi mộ khác" - 2

Gia đình liệt sỹ Đảm khẳng định, họ đã đào một ngôi mộ khác. Hình ảnh về việc cất bốc hài cốt liệt sỹ Hoàng Ngọc Đảm do gia đình cung cấp.

Để tìm hiểu rõ hơn sự việc, Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Minh Diệu - thân nhân LS Hoàng Ngọc Đảm. Câu chuyện đã hé mở nhiều chi tiết hết sức bất ngờ.

Vừa qua, Đài truyền hình Gia Lai phát một phóng sự nói về bộ phim Linh hồn Việt cộng mà theo những người làm phóng sự, bộ phim này có nhiều chi tiết sai sự thật, thậm chí bịa đặt. Là người đại diện gia đình liệt sỹ Hoàng Ngọc Đảm đi cùng với đoàn làm phim, ông có nhận xét gì?

Tôi chưa được xem phóng sự này mà chỉ nghe thông tin từ một người quản trang ở Ayunpa nói lại. Mới đây, có một số tờ báo đã đưa tin về việc này. Với tư cách là thân nhân của liệt sỹ Hoàng Ngọc Đảm, tôi xin khẳng định bộ phim đã phản ánh hoàn toàn đúng sự thật. Việc anh Minh Chuyên tham gia là do gia đình chúng tôi chủ động mời và cũng xin nói thật, phải rất nhiều lần anh ấy mới nhận lời vì lý do quá bận.

Ông nói là “hoàn toàn sự thật” nhưng những dẫn chứng mà Đài truyền hình Gia Lai đưa ra phải nói là khá thuyết phục…?

Cái này có lý do tế nhị của nó. Số là sau nhiều năm tìm kiếm, chúng tôi tổng hợp các nguồn tin khác nhau và đi đến kết luận, hài cốt anh tôi nằm ở nghĩa trang Ayunpa. Tuy nhiên, việc đưa hài cốt anh tôi về không được thuận lợi vì đã gặp một số khó khăn.

Sinh thời anh tôi thuộc biên chế của tỉnh đội Gia Lai. Tôi đã vào đây để đặt vấn đề xin xe nhưng họ nói các xe đều bận cả. Khi về Phòng Lao động và Thương binh xã hội Ayunpa để xin giúp đỡ thì rất tiếc là bà Nga, trưởng phòng cũ vừa mới bàn giao còn bà Phú, trưởng phòng mới thì lại chưa có cả dấu chức danh nên không thể giúp được gì cho chúng tôi cả.

Do không xin được thủ tục nên chúng tôi nhờ bà Phú cử cán bộ đưa xuống nghĩa trang thăm viếng. Sau khi họ ra về, chúng tôi quay lại thuyết phục quản trang cho được đào lấy hài cốt. Họ không đồng ý và chúng tôi đã phải làm một việc cực chẳng đã làm lén lút nên không thể tổ chức ghi hình được. Vả lại khi đó, anh Minh Chuyên được phân công phục ở bên ngoài.

Nhưng bà Phú nói là trong thời điểm đó không có bất cứ một ngôi mộ liệt sỹ nào ở địa phương này được di dời?

Như tôi đã nói ở trên, khi bà ấy về rồi chúng tôi quay lại nên bà ấy không thể biết những việc chúng tôi làm do đó trả lời như vậy là đúng với những gì bà ấy biết. Cũng cần nói thêm là trước đó, chúng tôi đã đến đặt vấn đề với Phòng LĐ-TB& XH, thăm và tặng ảnh, kỉ vật của anh tôi cho tỉnh đội Gia Lai. Xin lấy danh dự của một cựu quân nhân, một thương binh nặng, tất cả những điều tôi nói là sự thật 100%.

Ông lý giải như thế nào về địa điểm khâm liệm khi mà Đài Truyền hình Gia Lai khẳng định địa điểm đó nằm ở một vị trí khác, không phải vùng Ayunpa?

Đúng là như vậy. Sau khi lấy hài cốt anh tôi lên xong, do làm vội nên ngay trong đêm đó, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi khu vực này để đến khu vực khác làm lễ khâm liệm và bái vọng. Thực tình là khi đó, chúng tôi vừa mừng vì đã lấy được hài cốt anh mình, vừa lo lỡ sự việc bị phát giác nên cũng không nhớ rõ là ở đoạn nào, chỉ biết nó vẫn nằm ở địa phận tỉnh Gia Lai thôi. Đài Truyền hình Việt Nam quay phim gia đình tôi và cựu binh Mỹ làm lễ khâm liệm, bái vọng anh tôi cũng ở địa điểm này.

Ông nói đã đào ngôi mộ đó nhưng theo như một bức ảnh của những người làm phóng sự của Đài truyền hình Gia Lai công bố thì ngôi mộ số 5 vẫn còn nguyên vẹn?

Đó chỉ là cái vỏ. Còn thực tế, chúng tôi đã đào theo kiểu hàm ếch để mở nắp tiểu, lôi hài cốt ra rồi sau đó, đổ đầy đất, nắp trả lại bằng hai viên gạch và lấp đất trả lại giống như cũ. Cũng xin nói thêm là bức ảnh ngôi mộ mà họ công bố không phải là ngôi mộ mà chúng tôi đã đào. Chúng tôi đào ngôi mộ khác. 

Anh tôi đã chịu thiệt thòi chết trẻ, sau đó lại lưu lạc bao nhiêu năm đến bây giờ, tưởng như đã mồ yên mả đẹp nhưng vẫn không được yên. Xin hãy để cho linh hồn anh tôi được thanh thản.

Cám ơn ông!

Nguyễn Hoàng
(thực hiện)