1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Tan trường, đường tắc

4h30 chiều, cổng trường tiểu học Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) đông nghẹt người, xe máy chen lấn, tràn dưới lòng đường. Năm học mới bắt đầu hơn 1 tuần, cảnh ùn tắc xung quanh các trường học lại tái diễn.

>> Hà Nội: Tắc đường “đồng bộ” và nghiêm trọng 

>> Sắp hết đường cho xe chạy!

Nhiều phụ huynh tranh thủ thời gian buôn chuyện công sở. Chị Thu, người dân sống trên phố Đặng Tiến Đông cho biết, chiều nào cũng vậy, tầm 4-5h cảnh tắc đường lại xảy ra.

Vô tư đỗ xe dưới lòng đường

Chỉ vào đám đông đứng ken thành nhiều hàng hai bên đường, chị Thu bức xúc: “Đường chật, người xe đứng tràn ra nửa đường thế kia làm gì chẳng tắc”.

Chiều nào chị Đinh Thị Ánh Hiền, cán bộ một công ty xây dựng cũng phải len lỏi qua khu vực trường Tiểu học Quang Trung, ít nhất 15 phút chị mới thoát ra khỏi đoạn cổng trường khoảng 50m. “Có hôm tôi về thật sớm tránh trùng giờ tan trường nhưng vẫn tắc”, chị Hiền nói.

Chờ đón con trước cổng THCS Đống Đa (Kim Liên, Đống Đa), anh Nguyễn Mạnh Cường, tổ 12A, phường Nam Đồng cho biết, đứng dưới lòng đường thế này rất dễ gây ách tắc giao thông nhưng chưa tan học, nhà trường không cho vào trong.

Chị Nguyễn Thị Linh, hàng ngày đi làm qua đường Lĩnh Nam - địa điểm có THCS Mai Động - nên cũng mất nửa tiếng chen lấn vào giờ tan trường - nhập trường. “Đường chật, phụ huynh học sinh đỗ xe tràn xuống lòng đường mà không hề có bóng cảnh sát giao thông hoặc dân phòng”, chị Linh nói.

Theo khảo sát của chúng tôi, tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường khá phổ biến ở nhiều trường khác như THCS Đống Đa (quận Đống Đa), tiểu học Chu Văn An (Tây Hồ), tiểu học và THCS Mai Động (Hoàng Mai), tiểu học và THCS Tô Hoàng (Hai Bà Trưng)...

Lãnh đạo trường… “bó tay”

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đoàn Gia Ân, Hiệu trưởng Tiểu học Quang Trung khẳng định, tình trạng phụ huynh học sinh tụ tập trước cổng trường đón con gây ách tắc đường, đã diễn ra từ lâu. Để giảm bớt lượng người đứng chờ con trước cổng, trường đã tổ chức cho các lớp tan học theo 2 ca. Một ca vào 4h30 phút, một ca vào 5h kém nhưng vẫn không khắc phục được tình hình.

“Đường chật, lại gần bến xe buýt, lưu lượng người qua lại đông nên cũng chẳng cải thiện được ùn tắc”, ông Ẩn nói.

Theo ông Nguyễn Nam Thanh, Hiệu trưởng THCS Mai Động (Mai Động, Hoàng Mai), với 850 học sinh ào ạt ra một lúc, cộng thêm phụ huynh học sinh đứng chờ con và lưu lượng người qua lại đông thì tắc đường là không tránh khỏi.

“Chúng tôi đang làm việc với UBND phường dẹp quán hàng rong trước cổng trường. Hy vọng, sẽ đỡ được phần nào”, ông Thanh nói.

Một số trường đã tổ chức xe đưa đón học sinh bằng ô tô. Nhưng theo một số hiệu trưởng, phụ huynh thường không mấy mặn mà. “Chúng tôi đã mất rất nhiều công để vận động phụ huynh cho con đi học bằng xe buýt do trường tổ chức nhưng họ vẫn cứ thích đưa con đến trường”, một hiệu trường một trường THCS dân lập trên đường Cầu Giấy cho biết.

Anh Nguyễn Văn Đức phụ huynh học sinh trường phổ thông dân lập Lômônôxốp cho biết, việc chuyên chở học sinh bằng xe buýt sẽ giúp phụ huynh không mất thời gian đưa đón con đi học. Tuy nhiên, chất lượng xe dùng để đưa, đón học sinh kém, quá nhiều xe cũ, xộc xệch, mất an toàn.

Em Nguyễn Văn Hải, học sinh trường Lômônôxốp xác nhận: “Chúng em đi toàn xe cũ, ngồi rất xóc. Tài xế đi rất nhanh, hay vượt ẩu, làm cho một số bạn nữ say xe, đến trường mặt mũi xanh mét. Khổ nhất là những lần hỏng xe giữa đường, phải đợi hàng tiếng mới đi được. Mỗi lần như vậy chúng em rất mệt mỏi”.

Theo Xuân Tùng
Vnexpress