1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Tháp:

Tan hoang vì giông lốc

(Dân trí) - Chiều qua 29/5, một cơn mưa lớn kèm theo giông lốc đã quét qua thành phố Cao Lãnh, thị xã Sa Đéc, huyện Thanh Bình… (tỉnh Đồng Tháp), làm hàng trăm căn nhà sập, tốc mái; cây xanh, pano, bảng hiệu giao thông... đổ la liệt.

Theo thống kê ban đầu, sau cơn giông lốc có hàng trăm ngôi nhà bị sập và tốc mái; nhiều biển báo tín hiệu giao thông, biển quảng cáo, mái che nhà dân nằm gần quốc lộ 30 bị giông lốc thổi đổ, hư hỏng. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu gây khó khăn cho giao thông.

Căn nhà của chị Quảng Thị Thu Trúc (phường 1, TP Cao Lãnh) bị một cây to đổ đè làm sập hoàn toàn. Rất may khi đó gia đình chị đều đi vắng nên không có thương vong về người.

Nhìn căn nhà đổ nát, chị Trúc sụt sùi nước mắt: “Tui đang làm, nghe người nhà báo nhà bị sập hết rồi. Lúc đó tay chân tui bủn rủn nhưng cũng cố gắng chạy về xem thế nào. Trước mắt tui là một đóng đổ nát, toàn bộ vật dụng trong nhà bao nhiêu năm tích cóp mua sắm nay bị hư hết rồi”.

Vào thời điểm trên, tại một số địa phương trên địa bàn thị xã Sa Đéc, huyện Lấp Vò, TP Cao Lãnh cũng xảy ra hiện tượng mưa đá, giông lốc.

Một số hình ảnh giông lốc "oanh tạc" tại Đồng Tháp chiều 29/5:

Một cây cổ thụ bật gốc

Một cây cổ thụ bật gốc

Một cây cổ thụ bật gốc

Một cây cổ thụ bật gốc
Căn nhà của chị Trúc bị cây đè làm sập nhà và hư hỏng nhiều vật dụng trong nhà.

Căn nhà của chị Trúc bị cây đè làm sập nhà và hư hỏng nhiều vật dụng trong nhà.
 
Khu nhà trưng bày tại Công Viên Văn Miếu bị sập hoàn toàn (Ảnh: Báo Tin tức)
Khu nhà trưng bày tại Công Viên Văn Miếu bị sập hoàn toàn (Ảnh: Báo Tin tức)


Nguyễn Hành