Tan bão, Cần Giờ lại náo nhiệt với lễ hội Nghinh Bà

(Dân trí) - Ngay sau khi cơn bão Tembin suy yếu thành áp thấp, bão không vào đất liền, người dân ấp Hòa Hiệp, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TPHCM đã phấn khởi tổ chức lễ hội Nghinh Bà để cầu mưa thuận gió hòa cho ngư dân làm ăn thuận lợi.

Người Cần Giờ cúng Bà ngay sau khi thoát cơn bão dữ

Đây là lễ hội lớn nhất ở vùng biển này, được tổ chức thường niên từ hàng trăm năm nay. Ngoài tổ chức rước kiệu Bà đi khắp bến cảng biển, người dân và du khách còn tham gia nhiều hoạt động như hát bội, cầu an, dâng sớ tạ ơn 5 bà Chúa xứ có công gây dựng vùng đất này. Riêng lễ nghinh trên biển, do ảnh hưởng của cơn bão số 16 nên không diễn ra như mọi năm.

Tan bão, Cần Giờ lại náo nhiệt với lễ hội Nghinh Bà - 1

Người dân đi cúng Bà với niềm vui bão không vào Cần Giờ

Người dân đi cúng Bà với niềm vui bão không vào Cần Giờ

Bên ngoài miếu đông vui với nhiều hoạt động
Bên ngoài miếu đông vui với nhiều hoạt động

Ông Nguyễn Hiếu Thinh (người dân địa phương) cho biết: "Lễ hội này được truyền lại từ đời cha ông tôi rồi, hơn trăm năm chứ không ít. Cứ đến ngày 9/11 âm lịch là tất cả người dân ở đây lại nghỉ việc làm để tham dự lễ hội”.

“Mọi năm đông vui hơn năm nay nhiều. Lúc đầu nghe tin bão vào đúng dịp lễ, phải huỷ bỏ lễ hội, chúng tôi buồn lắm. Cũng may bão tan rồi nên mọi hoạt động lại được bình thường trở lại. Đây là lễ hội do cha ông truyền lại để tạ ơn tiền nhân, tiền hiền, nếu mà không tổ chức được thì có lỗi với các cụ lắm", ông Thinh xúc động nói.

 Một đội nghi thức gồm nhóm lân của miếu và đội kèn Tây đón khách từ đầu đường
Một đội nghi thức gồm nhóm lân của miếu và đội kèn Tây đón khách từ đầu đường
Tan bão, Cần Giờ lại náo nhiệt với lễ hội Nghinh Bà - 5


Dâng lễ Bà cầu bình an, thịnh vượng cho nghề biển.

Dâng lễ Bà cầu bình an, thịnh vượng cho nghề biển.

Ông Nguyễn Văn Dựa (68 tuổi) đại diện Ban tổ chức chia sẻ: "Đây là lễ hội thường niên của người dân ở đây để tạ ơn bà Chúa xứ đã ban cho mưa thuận gió hoà để ngư dân đi biển được bình an. Cũng trong dịp này người dân nơi đây cũng xin các Bà cho sức khoẻ, bình an trong công việc cũng như cuộc sống. Mong các Bà ban cho ngư dân ra khơi đánh bắt được nhiều hơn để đời sống người dân tốt hơn".

Phạm Nguyễn - Xuân Hinh