1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Tâm sự trước ngày tăng lương

(Dân trí) - Mấy tháng qua, “điệp khúc” tăng giá luôn là nỗi lo canh cánh của những người lao động có thu nhập thấp. Đầu tháng 5 tới, Nhà nước quyết định tăng mức lương tối thiểu lên 830.000đ/tháng. Tin vui này lại khiến nhiều người thêm lo.

Từ đầu năm 2011 đến nay, giá nhiều loại mặt hàng thiết yếu liên tục tăng cao, khiến đời sống của những người lao động có thu nhập thấp gặp nhiều khó khăn. Quyết định tăng lương tối thiểu từ 730.000đ lên 830.000đ/tháng được áp dụng từ 1/5/2011 tới đây khiến nhiều người lo rằng giá cả sẽ "dựa" vào đó mà biến động hơn.

Tâm sự trước ngày tăng lương - 1
Nhiều giáo viên chọn cách đi bộ để tiết kiệm tiền xăng xe hàng tháng

Tăng lương rõ ràng là niềm vui của những cán bộ, công nhân viên chức song trên thực tế, mức tăng đó chưa thấm vào đâu so với mức tăng của thị trường. Đồng lương eo hẹp với hàng trăm khoản phải chi tiêu hàng ngày khiến người dân đau đầu. Trước ngày tăng lương, nhiều nỗi niềm được chia sẻ.

Cô Lộc, một giáo viên mầm non ở thành phố Thanh Hóa, nói: “Tôi nghe các đồng nghiệp nói lương tối thiểu sắp tăng, những người làm công như chúng tôi cũng thấy được an ủi, có thêm đồng nào hay đồng đó để trang trải cuộc sống. Nhưng với số tiền lương mấy trăm ngàn này mà ra chợ thì buồn lắm, đến bó rau cũng lên giá ầm ầm chứ không dám nói đến thịt cá”.

 
Tâm sự trước ngày tăng lương - 2
Giáo viên đang rất chật vật với cuộc sống hàng ngày
 
Chị Phạm Thị Hân, một chuyên viên nông nghiệp, quê ở huyện Yên Định, cùng chung nỗi niềm: “Tôi mới đi làm nên lương chỉ được 1,6 triệu đồng/tháng. Nếu mức lương cơ bản tăng lên thì cũng được khoảng 1,8 triệu đồng/tháng. Nhưng, số tiền đó chẳng là bao so với giá cả leo thang như hiện nay. Giờ ra chợ, một bó rau cũng 5.000 đồng. Cứ đi đâu nghe người ta nói đến chuyện tăng giá lại thấy buồn. Việc chi tiêu không thể dừng, mà có tiêu tằn tiện lắm cũng đủ được vài khoản lặt vặt thôi”.
 
Chị Nguyễn Thị Thảo, y tá tại một bệnh viện, chia sẻ: “Lương cơ bản chưa tăng mà ra chợ đã nghe những người bán hàng đòi tăng giá vì “không tăng thì chúng tôi ăn bằng gì?”.

Giáo viên vốn là những công chức nhà nước chịu mức thu nhập thấp. Lương cơ bản khi mới đi làm chỉ dao động từ 700.000 - 900.000đ/tháng. Người công tác lâu dài hơn thì được khoảng 1,2 - 1,5 triệu đồng. Khoản tiền đó nếu chỉ tính riêng tiền ăn trưa và chi phí xăng xe đi lại đã hết, chưa nói đến đủ mọi khoản chi tiêu khác cho gia đình.

“Nghe nói lương cơ bản sắp tăng mà tôi thấy lo hơn là thấy mừng. Bởi lương chưa tăng mà giá cả đã tăng trước rồi. Cầm mấy chục bạc ra chợ mà không biết mua gì cho vừa rẻ, vừa đảm bảo chất lượng. Cứ thế này cuộc sống của những người có thu nhập như chúng tôi cũng chẳng thể khá hơn được”, chị Ngân, một giáo viên cấp 2, lo lắng.
 
Tâm sự trước ngày tăng lương - 3
Niềm vui của những người lao động khi kiếm được đồng tiền giữa những ngày giá cả tăng

Chị Thu, một giáo viên đang làm hợp đồng ở một trường mầm non, cho biết: “Lương giáo viên mầm non của tôi trừ các khoản chỉ phí thì chỉ còn 600.000đ/tháng, giá xăng xe lại tăng lên liên tục. Tôi đi làm vất vả cả tháng, may ra chỉ đủ tiền đổ xăng thôi, lấy đâu ra tiền dư thừa để chi tiêu. Nghe thông tin lương cơ bản sắp tăng mà “thèm” quá, mình đâu có được. Mong sao đừng bao giờ nghe từ tăng giá nữa”.

Tâm sự trước ngày tăng lương - 4
Cứ ra chợ là nghe điệp khúc tăng giá

“Nghe thì ngớ ngẩn, nhưng tôi không biết nên mừng hay nên lo khi mức lương cơ bản sắp tới được tăng lên”, chị Đỗ Thị Hà, một cán bộ công tác ở cấp xã, nói hộ nỗi băn khoăn của những người đồng cảnh.

Lan Anh - Duy Tuyên