1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Tắm “ôm” ở Phú Thọ

Từ khi khám phá ra nguồn nước nóng tự nhiên, thôn Thanh Lâm, xã La Phù, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ còn được người ta biết đến với một loại đặc sản mang tên "tắm nước nóng ôm". Khách kéo đến tắm rất đông và đa số toàn đi xe hơi…

Bà B - chủ một điểm tắm nước nóng tại thôn Thanh Lâm rành mạch kể rằng, năm 1998, giếng khơi nhà bà bị cạn nên phải đi thuê thợ về khoan giếng. Ai ngờ nước phun lên nóng như nước sôi. Ban đầu, trong tư duy của người dân vùng nông thôn chất phác này chỉ lấy nước nóng để tắm, sinh hoạt trong gia đình. Nhưng rồi bà B kể tiếp: "Mấy chú công an xã lên xin tắm nhờ, rồi nhiều người khác tới xin tắm nhờ. Tắm hoài người ta ngại, nên trả tiền". Vì thấy khi không mình thu được tiền ngon lành nên bà xây thêm phòng, cho khách tắm thu tiền.

 

Hiện nay, vườn nhà bà B đã trở thành khu liên hợp gồm tắm, ăn, nằm với công nghệ khép kín. Khu tắm là gian nhà hai tầng, khu ăn là một nhà sàn bằng gỗ nom khá đáng yêu, tầng trệt là các phòng nghỉ. Tuy không đạt được trình độ chuyên nghiệp, nhưng không khí trong lành và yên tĩnh của làng quê khiến cho mọi thứ trở nên hấp dẫn. Từ mô hình nhà bà B, cả thôn Thanh Lâm đua nhau bắt chước, mở ra thêm gần 20 điểm dịch vụ tắm nước nóng thiên nhiên. Tất nhiên, các biển quảng cáo không chỉ có nước nóng, mà kèm thêm các dòng chữ "thịt dê núi, cá sông Đà, gà trang trại".

 

Nếu như không có "thổ dân" tên là Quang giới thiệu, thì chúng tôi khó có thể biết được ở trong khu vườn quê này không phải chỉ có tắm nước nóng. Đứa con trai bà chủ nhà chừng 16-17 tuổi, dẫn khách đi tắm. "Thổ dân" Quang nháy mắt, cậu bé gật. Chỉ vài phút sau, đã nghe tiếng con gái cười.

 

Phòng tắm nước nóng chật chội, mỗi bề chừng 1,8 mét. Bồn tắm được xây bằng ximăng có lót gạch men giống như bồn vệ sinh ở những nhà hàng ăn uống lớn. Một cô bước vào phòng, đưa tay vặn cái xoẹt, nước nóng từ trong ống vọt ra cực mạnh. Rồi rất tự nhiên, cô gái bước vào bồn: "Tắm anh nhỉ"...

 

Hỏi chuyện, cô gái kể rằng từng hành nghề ở Đồ Sơn, trước đây cũng kiếm sống được, nhưng càng ngày càng đông người hành nghề nên ế ẩm. Sau cơn bão số 7 vừa rồi, vắng teo. Có đêm cô phải đạp chiếc xe đạp mini kẽo kẹt, vừa đạp vừa rao "Ai qua đêm không?", nhưng nhiều đêm không được khách nào. Vừa rồi, nghe bạn bè  nói về đây phục vụ tắm ôm cũng kiếm sống được nên thử xem sao.

 

Sau khi "tắm" xong, khách được đưa lên nhà sàn - là nơi ăn nhậu - để lấy sức mà "tắm" tiếp. Khu ăn nhậu tách hẳn khỏi khu tắm. Nhà cửa sạch sẽ, phục vụ chu đáo. Bà chủ giới thiệu cá tươi từ dưới sông mới đưa lên, gà nuôi ở các trang trại trên núi. Ăn nhậu xong có thể lăn ra sàn, hoặc xuống phía dưới nằm võng ngủ. Ai đó có thêm nhu cầu ở lại đêm, có phòng ngủ rất tươm tất. Không biết vì thức ăn ngon, không khí trong lành hay tắm có ôm mà khách khá đông. Toàn xe hơi.

 

Các điểm tắm nước nóng này chỉ cách trụ sở UBND xã La Phù chừng 2km, tồn tại vài năm nay hoạt động mại dâm, chẳng lẽ những người có trách nhiệm không biết?

 

Theo Lê Từ Ân - Quang Hiệu
Lao động