1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Tài xế “vứt” xe tại trạm cân tố bị đe dọa qua điện thoại

(Dân trí) - Tài xế Lê Thành Nghiệp (ở huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) - người đỗ xe giữa đường vào trạm cân ở Bình Định để phản đối kết quả cân xe, khiến trạm cân tê liệt suốt 2 ngày - tố bị người lạ điện thoại đe dọa.

Theo lời lái xe Nghiệp, vào lúc 17h43 ngày 7/3, một người lạ gọi bằng số điện thoại 01632.408.xxx vào máy của anh nói: “Tao còn sợ mấy sếp, mày không sợ các sếp hả? Mày lo cho xe đi đi, nếu không tối nay tao sẽ cho mày biết tay với tao”.


Tài xế Nghiệp nói mình bị người lạ gọi điện thoại hăm dọa nên không dám ngủ lại xe.

Tài xế Nghiệp nói mình bị người lạ gọi điện thoại hăm dọa nên không dám ngủ lại xe.

“Tối qua tôi và phụ xe không dám ngủ tại xe mà phải vào một nhà dân ở gần khu vực đó để ngủ qua đêm. Bây giờ cơ quan chức năng cưỡng chế đưa xe tôi ra để gần trạm cân nhưng bắt tôi tự bảo quản. Giờ tối tôi đâu dám ngủ lại xe, nhưng nếu để xe ở đây không có người trông coi lỡ xe bị đập phá, cắt container bỏ hàng thêm lên xe hay dỡ hàng xuống, hoặc bỏ những cái gì lên xe sao tôi dám. Tôi đề nghị cơ quan chức năng niêm phong container hàng thì họ không đồng ý”, tài xế Nghiệp lo lắng.

Nói về vấn đề trên, ông Đỗ Nguyên Đức, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Định khẳng định, sở không có chức năng niêm phong bảo quản hàng hóa. Trách nhiệm bảo quản xe cộ và hàng hóa là của chủ xe. Ở đây Sở làm việc dựa trên kết quả trạm cân, nếu tài xế xe không đồng ý thì phải điều khiển xe ra khỏi trạm cân, sau đó làm đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng. Ông Đức nói Sở làm theo quy định của pháp luật chứ không làm theo yêu cầu của nhà xe. “Ðể tránh dư luận không tốt và hậu quả về sau, tạo sự tin tưởng của người dân, chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị cơ quan có chức năng kiểm định lại cân này”, ông Đức thông tin thêm.

Xe container được cơ quan chức năng cưỡng chế ra khỏi trạm cân
Xe container được cơ quan chức năng cưỡng chế ra khỏi trạm cân

Như Dân trí đã thông tin, lúc 21h30 ngày 6/3, xe container của anh Nghiệp vào kiểm tra tại Trạm cân tải trọng xe lưu động trên QL 1 đặt tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định. Kết quả trạm cân cho thấy anh Nghiệp chở quá tải trọng cho phép 6 tấn hàng. Không đồng tình với kết quả này, anh Nghiệp kiên quyết "vứt" xe lại trạm cân "ăn vạ", khiến trạm cân tê liệt nhiều giờ.

Ngày 8/3, lực lượng chức năng đã dịch chuyển chiếc xe của anh Nghiệp ra khỏi trạm cân. Ngành chức năng lập biên bản bàn giao xe và hàng hóa cho tài xế Nghiệp bảo quản trước sự chứng kiến của các ngành chức năng địa phương nhưng anh Nghiệp vẫn từ chối ký vào các loại biên bản vì cho rằng xe không chở quá tải. Anh yêu cầu phải niêm phong xe nhưng cơ quan chức năng không đồng ý.

Trung tá Ngô Cự Vinh, Phó Phòng CSGT CA tỉnh Bình Định cho rằng: Dù lái xe không ký vào biên bản bàn giao xe và hàng hóa. Tuy nhiên, với sự chứng kiến của chính quyền địa phương xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước) thì coi như cơ quan chức năng đã làm xong nhiệm vụ, không có nhiệm vụ trông coi, bảo quản xe cũng như hàng hóa trên xe.

Doãn Công