1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sóc Trăng: Bệnh viện trả về, bệnh nhân sống lại

Bị tai nạn giao thông, gia đình đưa anh Nguyễn Thanh Hiền vào bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu. Sau khi thăm khám, phẫu thuật các bác sỹ bệnh viện này đã khuyên gia đình nên đưa bệnh nhân về chuẩn bị... hậu sự. Về đến nhà anh Hiền tỉnh lại.

Đại tá bác sĩ Trần Thanh Quang - Viện trưởng Viện Quân y 121 (QK9) lúc 18h ngày 14/8, cho biết: Bệnh nhân Nguyễn Thanh Hiền rất có khả năng bình phục. Hiện nhịp tim, mạch của anh Hiền đã ổn định tuy còn hôn mê, phải thở qua đường mở khí quản. Miếng xương sọ lấy ra từ cuộc phẫu thuật ở Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng đang được bảo quản ở tủ lạnh, chờ ngày ghép vào đầu cho anh.

Gia đình của anh Hiền thì đã rất phấn khởi bởi mỗi lúc một thêm hy vọng anh sống lại. Gia đình anh Hiền cho biết nếu làm theo lời khuyên của bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng thì anh đã phải nằm dưới mộ rồi.

Gia đình anh Hiền kể lại: Lúc 13h20 phút ngày 13/8, anh Nguyễn Thanh Hiền (30 tuổi) ngụ tại 103, đường Nguyễn Thái Học, thị trấn Mỹ Xuyên (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não phải đưa vào cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

Các bác sĩ đã mổ bóc một mảnh xương sọ của anh Hiền để hút máu bầm. Song không đậy nắp hộp sọ vào vị trí cũ được nên máu chảy ra rất nhiều.

Loay hoay một hồi, các bác sĩ khẳng định: Anh Hiền bị thương quá nặng không thể qua khỏi. Bệnh viện bảo gia đình anh Hiền đưa anh về nhà để chuẩn bị mai táng. Mảnh xương sọ tách ra được các bác sĩ buộc luôn vào tay anh Hiền để… chôn xuống mồ cho đầy đủ.

Về đến nhà, gia đình anh Hiền than khóc, cử người đi mua quan tài và chuẩn bị đồ đạc để làm đám tang. Nhưng khoảng 2 giờ sau, tay chân anh Hiền chợt động đậy. Khi gia đình đỡ anh lên để thay quần áo lại nghe tiếng anh rên. Gia đình cuống cuồng đưa anh sang Bệnh viện huyện Mỹ Xuyên thuê xe cấp cứu chở lên Viện Quân y 121 ở TP Cần Thơ.

Đến viện Quân y 121 lúc 22h10 phút, Viện trưởng Trần Thanh Quang có mặt và đã trực tiếp cấp cứu cho anh Hiền. Sau thời gian cấp cứu, sắc mặt anh hồng lên, nhịp tim mạch hiện rõ.

Các bác sĩ ở Viện Quân y 121 cho biết: Anh Hiền sẽ còn phải nằm để theo dõi ở phòng hồi sức cấp cứu khoảng 1 tuần.

Theo Xuân Lương  - Tiến Tường
Báo Tiền phong