Thừa Thiên - Huế:

Sợ nghĩa trang sình lầy, dân mua đất rừng xây mồ mả

(Dân trí) - Dự án Nghĩa trang nhân dân Chân Mây (Lộc Thủy, Phú Lộc, TT-Huế) đang đi vào hoạt động trớ trêu thay lại có một vùng sình lầy. Nhiều hộ dân thuộc diện phải di dời mồ mả đến đây đang lo lắng không biết “tương lai” cha ông mình sẽ ra sao?

Với tổng diện tích 12 hecta, đây là dự án nghĩa trang của tỉnh TT-Huế triển khai từ năm 2007, dành cho các xã Lộc Thủy, Lộc Vĩnh, Lộc Tiến và thị trấn Lăng Cô thuộc huyện Phú Lộc. Tuy nhiên, có khoảng 1 hecta đất trong nghĩa trang này thuộc dạng đất sình lầy, người dân lo lắng nếu di dời mồ mả ông cha tới đó, liệu có bị chôn vùi trong sình lầy.

Một vùng đất sình lầy trong nghĩa trang nhân dân Chân Mây
Một vùng đất sình lầy trong nghĩa trang nhân dân Chân Mây

Có mặt tại nghĩa trang những ngày nắng gắt, không khó để nhận thấy các vũng lầy lênh láng nước. Một số cọc mốc đã bị chìm trong nước. Các công nhân đang xây mộ gần đó cho hay, có mấy lần trâu vào vũng lầy bị chìm nghỉm. Xe thi công nghĩa trang cách đây mấy năm trước vào không may cũng bị lún không lên được.

Trước thực tế này, nhiều người có mồ mả chuyển đến đây lo sợ phần mộ của cha ông mình sẽ bị chôn vùi trong sình lầy. Nhiều người vì thế đã liên hệ với các hộ dân có đất rừng sát nghĩa trang để mua. Giá một sào đất khoảng 30 triệu đồng, người dân có đất hào hứng bán rất nhanh, dù đó là đất rừng được nhà nước giao sản xuất.

Các ngôi mộ mới được xây lên ở phần đất rừng sát nghĩa trang do dân địa phương bán
Các ngôi mộ mới được xây lên ở phần đất rừng sát nghĩa trang do dân địa phương bán

Một cán bộ ở huyện Phú Lộc cho hay, sau khi khảo sát kỹ mới chọn vùng đất này làm nghĩa trang Chân Mây. Tuy có một vùng sình lầy nhưng mồ mả sẽ được ưu tiên chôn trước ở phần khô ráo. Phần sình lầy sẽ được xử lý sau.

Đại Dương