Sạt lở núi, hàng chục hộ dân thấp thỏm lo bị vùi lấp

(Dân trí) - Kết cấu địa chất yếu, gặp mưa lớn kéo dài gây ra tình trạng sạt lở núi, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của 13 hộ dân với 57 nhân khẩu dưới chân núi Rậm (Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên, Nghệ An). Một lượng lớn đất đá tràn xuống buộc chính quyền xã phải di dời người, tài sản và đục tường mở lối cho bùn đất thoát ra...

Hàng chục hộ dân sống thấp thỏm dưới chân núi sạt lở

Ảnh hưởng của đợt mưa lũ hồi giữa tháng 10/2016 chưa khắc phục xong thì từ ngày 7/11, trên địa bàn xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) có mưa lớn. Khu vực núi Rậm (thuộc xóm 5, xã Hưng Yên Nam) bị sạt lở, đe dọa trực tiếp đến an toàn về tài sản và tính mạng của 13 hộ dân với 57 nhân khẩu dưới chân núi.

sat-lo-nui-ram-xa-hung-yen-nam-1478701714506

Một phần mái núi bị sạt lở, đe dọa trực tiếp đến 13 hộ dân dưới chân núi.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam thì khu vực sạt lở dài khoảng 700m, cao khoảng 100m, cách khu vực nhà dân từ 15-20m.

Bà Phạm Thị Hiên (SN 1949, trú xóm 5, xã Hưng Yên Nam) cho biết: “Rạng sáng ngày 8/11, khi đang ngủ thì vợ chồng tôi tỉnh giấc bởi tiếng ào ào ở sau nhà. Chạy ra thì phát hiện núi bị sạt lở, đất đá tràn vào khu vực chuồng trại chăn nuôi, kéo theo cả những cây bạch đàn cao 4-5m. Từ đó đến sáng chúng tôi không ngủ được vì lo đất đá tràn vào nhà”.

Ngay trong đêm, chính quyền xã Hưng Yên Nam đã huy động gần 70 người thuộc lực lượng công an xã, dân quân, Đoàn thanh niên, Mặt trận và cán sự các xóm ứng trực tại khu vực có sạt lở núi để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu bất ngờ xảy ra. Các lực lượng cơ động của xã đã đến từng nhà dân, vận động bà con di dời tài sản, người già, trẻ em, phụ nữ đến nơi an toàn.

Hàng nghìn khối đất đá tràn xuống, vùi lấp vườn tược và ảnh hưởng trực tiếp đến 1 số công trình của các hộ dân dưới chân núi.
Hàng nghìn khối đất đá tràn xuống, vùi lấp vườn tược và ảnh hưởng trực tiếp đến 1 số công trình của các hộ dân dưới chân núi.

Một khối lượng đất đá rất lớn tràn xuống, nếu không kịp thời tạo lối thoát, sẽ tác động trực tiếp đến nhà cửa, chuồng trại của các hộ dân. Trước tình thế đó, chính quyền địa phương vận động người dân phá dỡ 1 số bờ tường công trình phụ, công trình không kiên cố để giảm áp lực lên nhà cửa. Đến sáng ngày 9/11, các tài sản quan trọng, trâu bò, lúa… của các hộ dân cơ bản đã được di chuyển đến nơi an toàn.

Thời điểm chúng tôi có mặt, tình trạng sạt lở đã ngừng, tuy nhiên, nước từ trên đỉnh núi và trong lòng đất vẫn rỉ ra, chảy thành dòng xuống chân núi. Đất đá kèm theo cây cấy cối từ trên núi bị sạt lở tràn vào vườn, công trình phụ, sân nhà dân.

Bà Phạm Thị Hiên vẫn chưa hết hoảng hốt khi đất đá trên núi bị sạt lở, tràn xuống vườn nhà lúc rạng sáng ngày 8/11.
Bà Phạm Thị Hiên vẫn chưa hết hoảng hốt khi đất đá trên núi bị sạt lở, tràn xuống vườn nhà lúc rạng sáng ngày 8/11.

Anh Nguyễn Văn Phượng (SN 1977, trú xóm 5) vẫn chưa hết lo lắng: “Sống ở đây hơn 40 năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy núi sạt lở nghiêm trọng thế này. Toàn bộ vườn tược phía sau nhà tôi bị vùi lấp đến hơn 1m, bùn theo dòng chảy tràn ra khu vực trước nhà. Với sự hỗ trợ của công an, dân quân xã… chúng tôi đã di dời toàn bộ lúa, trâu bò đến nơi khác. Vợ và hai con của tôi cũng chuyển đến tá túc nhà anh em trong xóm.

Khối bùn đất quá lớn, nếu núi tiếp tục sạt lở nữa sợ tường nhà không trụ nổi. Hôm qua xã đã cho máy múc đến để dọn bớt đất đá đi nhưng bùn nhão quá, máy không vào được”.

Nhiều gốc chanh - cây trồng chủ lực của người dân nơi đây bị đất đá vùi lấp.
Nhiều gốc chanh - cây trồng chủ lực của người dân nơi đây bị đất đá vùi lấp.

Sau khi đưa vợ con đi sơ tán, anh Phượng ở lại, cùng các lực lượng tại chỗ của xã Hưng Yên Nam theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời có phương án bảo vệ tài sản của mình.

"UBND xã Hưng Yên Nam đã có tờ trình và được UBND huyện Hưng Nguyên đồng ý về phương án bảo vệ tài sản, tính mạng người dân dưới khu vực núi Rậm. Theo đó, xã đang xây dựng kế hoạch dự toán để xây kè tại khu vực bị sạt lở nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở đất tiếp tục xảy ra. Theo tính toán thì sẽ cần khoảng 7,5 tỷ đồng để thực hiện công trình này”, ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam cho hay.

Mặc dù trời không còn mưa nhưng với kết cấu địa chất yếu, lại là kiểu đất sỏi cốm bị ngấm nước nên nguy cơ núi Rậm tiếp tục sạt lở vẫn đang hiện hữu.
Mặc dù trời không còn mưa nhưng với kết cấu địa chất yếu, lại là kiểu đất sỏi cốm bị ngấm nước nên nguy cơ núi Rậm tiếp tục sạt lở vẫn đang hiện hữu.

Có mặt chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho các hộ dân dưới chân núi Rậm, ông Hoàng Đức Ân – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hưng Nguyên cho hay: “Với tình hình thực tế hiện nay thì có mưa hay không có mưa, nguy cơ sạt lở núi vẫn xảy ra bất kỳ lúc nào. Trước mắt huyện chỉ đạo xã tập trung lực lượng ứng trực 24/24h nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho người dân.

Công an xã Hưng Yên Nam giúp người dân thu dọn số bùn đất tràn vào trong sân.
Công an xã Hưng Yên Nam giúp người dân thu dọn số bùn đất tràn vào trong sân.

Ngoài 13 hộ dân bị đe dọa trực tiếp, khu vực sạt lở cũng ảnh hưởng tới 40 hộ dân khác. Bởi vậy về lâu dài thì huyện đang trình tỉnh cũng như các cấp, các ngành hỗ trợ lập dự án để xử lý khu vực sạt lở này và có phương án di dời, tái định cư đối với các hộ trong diện phải di dời khỏi khu vực sạt lở”.

Hoàng Lam