Sạt lở kinh hoàng ở An Giang: Thêm một căn nhà bị "nuốt chửng"

(Dân trí) - Khoảng 8h30 sáng nay 4/5, căn nhà của ông Ngũ Phước Vinh - chủ cơ sở xay xát Ngũ Thành Hải - đã bị kéo sụp xuống sông Hậu. Được biết căn nhà ông Vinh nằm liền kề với dãy 14 căn nhà đã sụp xuống sông vào sáng 22/4 vừa qua.

Ông Hồ Đăng Nguyên – Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hội Đông - xác nhận với PV Dân trí, căn nhà của ông Ngũ Phước Vinh bị rớt xuống sông sáng nay là nằm trong số 108 hộ dân có nhà nằm trong khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, đã được chính quyền địa phương tổ chức di dời từ hôm 22/4. Do vậy những căn nhà này hiện không còn tài sản và người ở.

Thêm một căn nhà bị kéo sụp xuống sông

Ông Nguyên thông tin thêm, sau khi căn nhà của ông Phước Vinh lọt xuống sông, căn nhà của ông Võ Văn To cận kề đó trở thành căn nhà nguy hiểm nhất trong số những căn còn lại nằm trong vùng sạt lở đặc biệt nguy hiểm.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại đã có 15 căn nhà và 2 nền nhà bị sông Hậu "nuốt chửng".

Trước đó ngày 3/5, chính quyền địa phương đã bỏ các chốt trực nằm ngoài phạm vi khu vực 260m vì thấy khu vực sạt lở không thấy có dấu hiệu gì nguy hiểm.


Căn nhà của ông Ngũ Phước Vinh - chủ Nhà máy xay xát Ngũ Thành Hải - bị kéo sụp xuống sông vào khoảng 8h30 sáng nay.

Căn nhà của ông Ngũ Phước Vinh - chủ Nhà máy xay xát Ngũ Thành Hải - bị kéo sụp xuống sông vào khoảng 8h30 sáng nay.

Căn nhà ông Vinh nằm đối diện với nhà máy xay xát của ông, tất cả đều nằm trong khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm
Căn nhà ông Vinh nằm đối diện với nhà máy xay xát của ông, tất cả đều nằm trong khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm


Trong nhà máy xay xát của ông Vinh hiện cũng đã có những vết nứt.

Trong nhà máy xay xát của ông Vinh hiện cũng đã có những vết nứt.


Khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, đang được địa phương quản lý chặt chẽ

Khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, đang được địa phương quản lý chặt chẽ

Nguyễn Hành