1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sài Gòn se se lạnh...

(Dân trí) - Không còn là cái nắng, cái nóng nảy lửa như mọi ngày, người dân Sài Thành mấy hôm trước cũng được “thu mình” trong thời tiết se se lạnh.

Không khí lạnh lan xuống tận Nam Bộ vào đúng ngày cuối tuần trước nên nhịp sống của người dân TPHCM cũng như “chậm bước” hơn. Trên đường phố, những chiếc xe máy không còn hối hả, vội vã như mọi ngày mà cũng như chậm lại. Nhiều người phải so vai, lâu lâu lại xuýt xoa khi luồng gió lạnh ùa về. Trên xe, những đôi tình nhân, những cặp vợ chồng cũng ngồi sát vào nhau với cái ôm chặt tay hơn…

 

Những chiếc áo nỉ quanh năm được dùng để chống lại thời tiết nắng nóng giờ đang được trở về đúng nghĩa của nó: áo ấm. Ngay từ sáng sớm, trời im ngắt không một gợn nắng nhưng người đi đường không một ai quên khoác áo chống nắng. Nhiều chiếc áo ấm, áo len cũng xuất hiện giữa phố…

 

Cùng bạn trai dừng xe quán hủ tiếu Nam Vang trên đường Cách Mạng Tháng Tám, một cô gái mặc chiếc áo len trắng nhanh miệng: “Hàng ngày em khó chịu với mấy chiếc áo khoác chống nắng lắm, nhưng tối xuống lại rất hào hứng lôi chiếc áo len này ra để mặc. Mỗi năm chỉ có một hai lần để mặc nó, cảm giác lạ lắm”.

 

Rồi cô vội vàng kéo bạn trai vào quán tìm một chỗ ngồi trong góc. Từng tô hủ tiếu bốc hơi ngùn ngùn ngụt được bê ra nhìn cũng hấp dẫn hơn mọi ngày…

 

Ở các quán cà phê, vẫn đông đúc như thế mà sao không khí như yên ắng hẳn, nhất là những quán cà phê ngoài trời. Từng nhóm, từng nhóm cùng chụm đầu vào những ly cà phê tán chuyện. Một vài người như để nhâm nhi cùng với cái lạnh se se vừa ùa về đã gọi nhưng ly cà phê nóng thay cho cà phê đá. Lâu lâu, ai đó lại phải so vai vì làn gió ùa qua.

 

“Tôi thích cái khí trời lành lạnh lắm nên sáng nay biết nhiệt độ giảm nhưng vẫn không mặc áo gió để cái lạnh nó ngấm vào người. Thú lắm chứ, lâu lắm mới có dịp gọi một ly cà phê nóng thế này”, ngồi ở quán cà phê trong trên đường Đinh Tiên Hoàng, anh Mạnh, nhà ở Gò Vấp cho hay.

 

Trong không khí se lạnh giữa đất Sài Thành, những hàng áo gió nhộn nhịp xuống phố. Dọc nhiều tuyến đường, các hàng áo gió vỉa hè bắt nhịp thời tiết đã nhanh chóng hút hàng. Gói hai chiếc áo cho khách với giá 115.000 đồng, chị Hương, bán áo đổ đống trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh) cười như… được mùa: “Chờ mãi cũng đến ngày trở lạnh, tôi chờ cả nửa tháng này giờ mới đến thời điểm “ra quân”. Mới hai hôm mà đã bán được gần trăm chiếc áo. Chỉ mong trời lạnh thế này kéo dài dài“.

 

Các món ăn “nóng” dành cho mùa lạnh cũng vội vàng bắt nhịp. Đêm về, những hàng ốc nóng, mực nướng, khoai nướng... trên các góc phố cũng tất bật hơn vì lượng khách muốn “tăng nhiệt” đổ về.

 

Sài Gòn về đêm dường như cũng yên bình hơn. Thay cho vẻ náo nhiệt về đêm, giờ đây ai cũng muốn trở về nhà. Ngày đầu tuần, trời tiếp tục se se lạnh...
 
Sài Gòn se se lạnh... - 1


Sài Gòn se se lạnh... - 2


Sài Gòn se se lạnh... - 3

Một Sài Gòn rất khác, rất ấm cúng khi những chiếc áo ấm “xuống đường”. (Ảnh: Hoài Nam)

Sài Gòn se se lạnh... - 4

Trời se lạnh, món gà nướng lu cũng trở nên đắt khách hơn. (Ảnh: Hoài Nam)

Sài Gòn se se lạnh... - 5

Những hàng áo ấm vỉa hè nhanh chóng “vào cuộc”. (Ảnh: Hoài Nam)

 

Hoài Nam