1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rút súng dọa giết nhân viên điện lực vì bị cúp điện

(Dân trí) - Nhà bị cúp điện do nợ tiền điện 2 tháng, Lê Tuấn Khiêm đã lên thẳng Chi nhánh Điện lực Vũng Tàu (đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu) gây gổ rồi rút súng đe dọa các nhân viên điện lực khiến nhiều người hoảng loạn.

Sự việc diễn ra vào sáng 25/9, khi Lê Tuấn Khiêm (SN 1970, ngụ tại 53 Bạch Đằng, thành phố Vũng Tàu) xông vào trụ sở Chi nhánh Điện lực Vũng Tàu và lớn tiếng đòi gặp ông Trần Thanh Hải, Trưởng chi nhánh.

Theo lời kể của anh Nguyễn Chí Kiên, nhân viên tổ kinh doanh thì Khiêm tìm gặp ông Hải bởi ông này đã ký giấy cắt điện vào nhà Khiêm do nợ tiền điện đã 2 tháng.

Thấy tình hình căng thẳng, chị Trần Thị Hải Vân, tổ trưởng tổ kinh doanh đã nhẹ nhàng mời Khiêm xuống làm việc với tổ thu ngân để giải quyết nhưng Khiêm càng hung hăng hơn. Bất ngờ Khiêm rút súng chĩa vào người chị Vân và lớn tiếng dọa giết.

Hành động của Lê Tuấn Khiêm đã khiến cho các nhân viên điện lực xung quanh cực kỳ hoảng loạn. Chị Nguyễn Thị Hằng, một nhân viên của chi nhánh, bị bệnh tim đã ngất xỉu tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường 9, thành phố Vũng Tàu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường áp giải Khiêm về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Khiêm tiếp tục tỏ thái độ ngông nghênh, bất hợp tác và không chịu giao nộp súng.

Được biết, Lê Tuấn Khiêm là thành viên Đội mô tô của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khẩu súng Khiêm sử dụng dạng ru-lô đã được cấp phép của các cơ quan nhà nước. Hiện, vụ việc đang được Công an thành phố Vũng Tàu tiếp tục làm rõ.

Nguyên Tuấn